Trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph, cầu thủ người Serbia cho biết, dù đã sống ở nước Anh hơn 2 năm anh vẫn không thể thích ứng với thời tiết quá khắc nhiệt tại thành phố Manchester.
Vidic cho biết: “Tôi chưa bao giờ nói sẽ gắn bó lâu dài với nước Anh, đó là điều chắc chắn. Nơi đây luôn có mây mù dày đặc và hoạ hoằn lắm bạn mới nhìn thấy mặt trời. Mùa đông thì không đến nỗi tệ, tuy nhiên mùa hè thì trời thì chỉ mưa, mưa và mưa!”.
“Trong tương lai, tôi muốn thử sức mình ở một giải vô địch hàng đầu châu Âu khác. Tôi nghĩ Tây Ban Nha rất phù hợp với mình. Ít nhất là ở đó thời tiết rất tuyệt vời. Tại Anh, người ta gọi Manchester là thành phố của mưa.”
Đây không phải là lần đầu tiên Vidic phàn nàn về cuộc sống ở Anh. Phát biểu trên tờ Football Weekly của Nga, trung vệ này cho biết: “Thời tiết không phải là lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy chán nản. Ở Nga hay Serbia, cuộc sống rất thoải mái. Tuy nhiên, tại Anh mọi chuyện hoàn toàn khác.
Bạn thậm chí còn không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Họ làm việc suốt cả tuần và chỉ có thời gian nói chuyện với nhau trong bữa trưa. Đến tối, mọi người về nhà và xem ti vi để có thể dậy sớm làm việc vào ngày hôm sau. Chỉ có dịp cuối tuần là thời gian để gặp gỡ bạn bè, tuy nhiên đây lại là lúc bận nhất của một cầu thủ bóng đá.
Tôi dễ thích nghi với lối sống ở Nga hơn là ở Anh. Tại đây, tôi không có ai để nói chuyện. Tháng đầu tiên ở nước Anh thật kinh khủng. Tôi sống một mình ở khách sạn và chỉ ra ngoài khi tập luyện. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên trong bốn bức tường ”.
Vidic chuyển đến M.U từ Spartak Moscow vào tháng 1/2006 và nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu ở hàng thủ “Quỷ đỏ”.
Bình luận (0)