Đương kim vô địch Barcelona đã tạm thời thoát hiểm sau chiến thắng quý giá 2-0 trước Inter Milan trên sân nhà Nou Camp. Tuy nhiên, lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, 25-11, đã chứng kiến một “vua đấu cúp” khác là Liverpool bị loại.

Bàn thắng của Ngog không cứu nổi Liverpool
Chiến thắng 1-0 trước Debrecen nhờ pha ghi bàn ngay phút thứ 4 của Ngog chỉ là điều kiện cần nhưng không thể là điều kiện đủ để Liverpool tránh được việc bị loại. Lý do bởi trong trận đấu cùng giờ, đội bóng đang xếp thứ hai bảng E là Fiorentina đã đánh bại Lyon cũng bằng bàn thắng duy nhất của Vargas ở phút 25 từ chấm phạt đền.
Điều này đồng nghĩa dù còn một lượt trận nữa vòng bảng mới kết thúc nhưng Liverpool mới chỉ có 7 điểm trong khi Fiorentina có 12 điểm, Lyon có 10 điểm nhưng lại hơn về đối đầu trực tiếp nên thầy trò HLV Benitez đã chính thức bị loại. Từ lúc này, Liverpool đã có thể yên tâm chuẩn bị đá ở cúp Europa League, giải đấu kém xa về danh tiếng so với Champions League.

Barca thoát hiểm
Ở bảng F, Barcelona giành lại ngôi đầu sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Inter Milan nhờ các pha lập công của Pique và Pedro chỉ trong 25 phút đầu tiên. Do ở trận đấu còn lại của bảng giữa Rubin Kazan và Dynamo Kiev hòa nhau 0-0 nên Barca giành lại ngôi đầu bảng với 8 điểm trong khi Inter vẫn giữ vị trí thứ hai với 6 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu Inter thua Rubin Kazan ở lượt trận cuối họ sẽ vẫn bị loại.
Trong khi đó tại bảng G, Stuttgart đã vươn lên nhì bảng (sau đội đã sớm giành vé từ vòng trước là Sevilla) nhờ chiến thắng 2-0 trước Rangers. Với 6 điểm, cơ hội để đại diện nước Đức đi tiếp đã rộng mở khi họ chỉ phải tiếp Sevilla ở lượt trận cuối trong khi Unirea buộc phải thắng Rangers và chờ đợi Stuttgart bại trận.
Tại bảng H, Olympiakos tạm giữ ngôi nhì sau trận hòa AZ Alkmaar 0-0 và chỉ cần hòa đội đã giành vé là Arsenal ở lượt trận cuối là đủ đoạt chiếc vé thứ hai vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bình luận (0)