xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Vua về nhì" Klopp đã đổi vận

Đông Linh

Từng tuyên bố nếu không giành được bất cứ danh hiệu nào với Liverpool trong vòng 4 năm sẽ qua Thụy Sĩ dẫn dắt một đội bóng nghiệp dư, HLV Jurgen Klopp khẳng định tên tuổi ông đã lên tầm cao mới sau chức vô địch Champions League rạng sáng 2-6

Khi Divock Origi tung cú sút chéo góc tầm thấp ấn định tỉ số 2-0 cho trận chung kết Champions League với Tottenham, ống kính truyền hình đã lia nhanh về khu vực kỹ thuật của Liverpool và ghi nhận hình ảnh một người đàn ông cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng ẩn chứa phía sau vô vàn cảm xúc.

Klopp trông chờ khoảnh khắc này đã quá lâu, kể từ lần ông và Dortmund thất bại ở trận chung kết Champions League mùa 2012-2013 trước đại kình địch ở Bundesliga, Bayern Munich. Cảm giác cay đắng của kẻ về nhì, từ đấy, đeo đuổi ông suốt 6 năm ròng rã, "ám" Klopp ở 5 cuộc đua tranh danh hiệu vô địch khác, từ chung kết Cúp Quốc gia Đức 2014, 2015 với Dortmund cho đến chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2016, chung kết Europa League 2016 rồi chung kết Champions League 2018 đều với Liverpool. Hơn ai hết, Klopp thấm thía quan điểm cầm quân mà huyền thoại của sân Anfield, Bill Shankly, đã đặt ra: "Vô địch là tất cả, về nhì chỉ là hư không".

Trung thành và kiên trì có lẽ là hai đức tính quý nhất mà nhiều người có thể nhìn thấy nơi Klopp, người gắn bó trọn sự nghiệp thi đấu 11 năm với CLB Mainz 05, góp công quan trọng đưa Mainz 05 thăng hạng Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa giải 2004 và trở thành HLV gắn bó lâu nhất với đội bóng này trong 7 mùa. Ông làm được điều tương tự với Dortmund dù chỉ trong 4 mùa, đưa đội bóng áo sọc vàng - đen giành đến 5 danh hiệu, gồm cả hai lần vô địch Bundesliga cùng với chuyến phiêu lưu bất thành ở chung kết Champions League như đã nhắc ở trên.

"Nếu cuộc sống chỉ gồm mọi việc hoàn hảo, e rằng chúng ta khó có thể tồn tại ở thế giới bên ngoài. Phải chấp nhận rằng luôn có người giỏi hơn ta, chí ít cũng may mắn hơn ta trong cuộc sống cũng như trên sân cỏ, tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng ở lần sau", quan điểm cuộc sống này được Klopp tuân thủ nghiêm túc và mọi thứ đã không phụ lòng kỳ vọng của nhà cầm quân 52 tuổi này.

Vua về nhì Klopp đã đổi vận - Ảnh 1.

Klopp hưởng quả ngọt đầu tiên cùng Liverpool sau 4 năm dù phong cách của ông đã gây ấn tượng với lãnh đạo, cầu thủ và chuyên gia Ảnh: REUTERS

Thất bại trước Real Madrid ở mùa giải năm ngoái giúp Klopp vỡ ra nhiều điều. Với việc chiêu mộ thành công trung vệ Van Dijk và thủ môn Alisson, Klopp biến Liverpool trở thành đội bóng lọt lưới ít nhất Giải Ngoại hạng (dù về nhì sau Man City) và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Champions League. Nhìn cách Alisson hóa giải các pha kết thúc của Son Heung-min, Eriksen hay Dele Alli ở trận chung kết, người ta tin thủ thành này giá trị hơn nhiều so với số tiền 63 triệu bảng mà đội bóng bỏ ra mùa hè năm ngoái.

Matip "lột xác" để trở thành đối tác ăn ý với Van Dijk ở vị trí cặp trung vệ, hai hậu vệ biên Arnold - Robertson thăng hoa (trong đó Arnold chưa tròn 21 tuổi đã chơi 2 trận chung kết lớn liên tiếp), J.Henderson ngày càng làm tốt nhiệm vụ thủ lĩnh, S.Mane hoàn thiện vai trò "sát thủ" bên cạnh Salah… tất cả chỉ có được dưới bàn tay nhào nặn của Klopp. Đó là chưa kể sự rực sáng của chân sút ngỡ đã bị bỏ rơi D.Origi, tác giả của cả 5 cú sút thành bàn tại Champions League mùa này và 2 trong số đó quyết định số phận hai trận bán kết cũng như chung kết.

Mấy ai biết việc cầu thủ người Bỉ được gửi đi "trui rèn" ở Wolfsburg một mùa, rồi tiếp tục bị "ghìm cương" ở đội U23 Liverpool một thời gian đủ dài hoàn toàn nằm trong ý đồ của Klopp. Để rồi khi được tung vó ở sân chơi cao nhất, "chú ngựa bất kham" mang tên Origi đã phát tiết mọi tinh hoa của mình, trở thành chân sút hiệu quả bậc nhất Champions League.

Từng tuyên bố nếu không giành được bất cứ danh hiệu nào với Liverpool trong vòng 4 năm sẽ qua Thụy Sĩ dẫn dắt một đội bóng nghiệp dư, HLV Jurgen Klopp khẳng định tên tuổi ông đã lên tầm cao mới sau chức vô địch Champions League rạng sáng 2-6. Bốn năm trước, "lữ đoàn đỏ" kết thúc mùa giải bằng trận thua Stoke 1-6, thất bại nặng nề nhất của họ kể từ năm 1963 nhưng nay, với danh hiệu đầu tiên của nhà cầm quân người Đức ở sân Anfield, Liverpool đang trên đường trở lại nhóm những đại gia hàng đầu ở Anh và châu Âu.

Khi ra mắt báo chí 4 năm trước, Klopp tự nhận mình là "một người bình thường" trong lúc báo chí nói ông có so sánh gì với "người đặc biệt" Mourinho. Nhưng giờ "the normal one" Klopp trở thành nhà cầm quân thứ tư của Liverpool giành được cúp châu Âu và HLV người Đức thứ nhì sau Jupp Heynckes (với Real Madrid) đưa một đội bóng châu Âu đến đỉnh vinh quang.

HLV sinh năm 1967 này được đánh giá cao không chỉ ở khả năng chuyên môn mà là cách tiếp cận rất nhân văn, giúp cầu thủ phát huy hết tiềm năng và trường hợp Origi là một trong những ví dụ. Trung vệ Van Dijk nhìn nhận: "Ông ấy là HLV tuyệt vời nhưng trên hết là một con người tuyệt vời". 

Liverpool lo LĐBĐ Đức giành người

Lãnh đạo Liverpool đã được tưởng thưởng vì sự kiên nhẫn và niềm tin đặt vào Klopp nhưng họ phải nhanh chóng "trói chân" ông bằng hợp đồng nặng ký. Bởi rất nhiều khả năng, LĐBĐ Đức sẽ đưa Klopp vào tầm ngắm cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia thay cho J.Loew.

Đội Đức đang sa sút, sau VCK World Cup 2018 thảm họa, họ rơi xuống League B ở Nations League.

T.Đ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo