- Phóng viên: Anh đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chuyến lên đường sang Bồ Đào Nha phẫu thuật chưa?
- Công Vinh: Ban đầu ngày mổ được ấn định là 16-6 nhưng theo thông báo của các bác sĩ ca phẫu thuật cho tôi sẽ được đẩy sớm lên vào ngày 14-6. Mọi thủ tục tôi đã lo xong. Sang bên đó Tiago, con trai HLV Calisto, đã sắp xếp cho tôi mọi thứ. Tinh thần của tôi cũng hết sức thoải mái. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi hy vọng vẫn có thể tham dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Công Vinh đọc Tin nhanh World Cup 2010 của Báo Người Lao Động. Ảnh: MẠNH DUY
- Tôi cảm thấy tiếc vì không thể ở nhà xem World Cup. Tuy nhiên tôi sẽ không bỏ sót một trận đấu nào đâu. Bồ Đào Nha và Nam Phi chỉ chênh nhau một múi giờ nên tất cả trận đấu đều diễn ra vào “giờ vàng” của truyền hình. Nằm trên giường trong bệnh viện xem World Cup cũng hơi khó chịu một chút nhưng cũng không vấn đề gì.
- Theo tôi, trong thời điểm hiện tại, Brazil và Tây Ban Nha là hai đội mạnh nhất. Vì thế chức vô địch khó mà thoát khỏi tay hai đội bóng này.
Bình luận (0)