xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân Trường gởi lời chúc Tết từ Hàn Quốc

Anh Dũng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

(NLĐO) – “Mẹ, bố! Năm nay con không ăn Tết ở nhà bố mẹ đừng buồn nhé. Con chúc bố, mẹ, chị và đại gia đình mình có một năm mới dồi dào sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ!", Xuân Trường chia sẻ trong những thời khắc giao thừa...

Do giải vô địch Hàn Quốc (K-League) đã cận kề, CLB Incheon United đã ráo riết tập trung bất kể đất nước này cũng đón Tết Nguyên đán, vì vậy mà tiền vệ trẻ HAGL Lương Xuân Trường phải chia tay Việt Nam để hội quân từ cách đây bốn ngày.

Trong thời khắc đất trời chuyển sang Xuân, ở một mình tại đội bóng, Xuân Trường đã dành những lời chúc xúc động cho gia đình, bạn bè và thầy cô.

 

Xuân Trường với bố mẹ Xuân trước
Xuân Trường với bố mẹ Xuân trước

 

Năm nào cũng đón Tết bên gia đình, đây là lần đầu tiên cậu út Xuân Trường xa nhà trong những ngày Tết cổ truyền, vì thế, anh đã gửi lời động viên đến cha mẹ mình: "Bố, mẹ! Năm nay con không ăn tết ở nhà bố mẹ đừng buồn nhé. Bố mẹ yên tâm, con không sao đâu. Con chúc bố, mẹ, chị và đại gia đình mình có một năm mới dồi dào sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ!".

Xuân Trường kể thường thì sáng ngày mùng 1, Trường và gia đình đi chúc Tết ông bà, họ hàng trong nhà. Trường khoe dù đã lớn nhưng năm nào cũng được người thân lì xì. Sau đó, tiền vệ trẻ của HAGL sẽ cùng bạn bè dạo quanh thành phố Tuyên Quang. "Năm nay xa nhà, đêm Giao thừa tôi mở xem chương trình Táo quân cho có không khí và để đỡ nhớ người thân hơn. Mọi thứ ở Hàn Quốc còn khá bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng sẽ ổn cả!" - Xuân Trường chia sẻ.

 


Máy tính và internet trở thành công cụ liên lạc giữa anh với gia đình, bạn bè; giúp anh gắn kết với Tết ở quê hương...

Máy tính và internet trở thành công cụ liên lạc giữa anh với gia đình, bạn bè; giúp anh gắn kết với Tết ở quê hương...

 

Sang Hàn Quốc chơi bóng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, Xuân Trường không bao giờ quên ơn những người thầy, cô và bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ để anh có được bước tiến vững chắc này.

Cuối dòng chia sẻ, tiền vệ bước sang tuổi 21 gửi lời chúc Tết đến tất cả: "Và xin chúc các huấn luyện viên, các thầy, cô giáo của em, bạn bè, đồng nghiệp, và những người luôn luôn tin tưởng, ủng hộ em có một năm mới an lành & hạnh phúc! Happy New Year 2016".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo