Park Ji Sung nâng cúp vô địch Giải Ngoại hạng Anh 2011. Anh là ngôi sao bóng đá châu Á giàu thành tích nhất. Ảnh: Reuters
Trọng tài người Hungary Viktor Kassai được LĐBĐ châu Âu chỉ định cầm còi trận chung kết Champions League giữa Barcelona và M.U. Ông Kassai, 35 tuổi, đã điều hành trận M.U thắng chủ nhà Valencia 1-0 ở vòng bảng mùa này.
HLV Alex Ferguson từng thừa nhận việc gạt bỏ tên Park Ji Sung khỏi danh sách đăng ký 18 cầu thủ thi đấu trận chung kết Champions League 2008 gặp Chelsea là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp. Bản thân Park khi biết tin cũng rất sốc vì trước đó, tiền vệ người Hàn Quốc đã chơi khá hay ở trận bán kết lượt về với Barcelona. Tuy nhiên, cũng chính từ lần lỡ hẹn với trận chung kết tại Moscow (Nga), Park càng nỗ lực hơn nữa để khẳng định chỗ đứng ở M.U. Kết quả là chỉ một năm sau, ngôi sao người Hàn Quốc trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Champions League.
Không may cho Park là sau một lần lỡ hẹn, đến khi được toại nguyện mơ ước đá chính ở trận chung kết thì đội bóng của anh lại thành bại tướng dưới tay Barcelona. Tiền vệ được ví như “người ba phổi” đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn và phải nhường chỗ cho Berbatov ở phút 66 trước khi chứng kiến siêu sao Messi đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.
Thất bại của “quỷ đỏ” trong trận chung kết cách đây 2 năm tưởng như cũng kết thúc cuộc tình của Park với M.U sau 4 năm gắn bó. Thế nhưng, ý chí và sự phấn đấu không ngừng của ngôi sao người Hàn Quốc đã thuyết phục được HLV Alex Ferguson giữ anh lại với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2012 cùng mức lương 65.000 bảng Anh/tuần. Trong bối cảnh siêu sao Cristiano Ronaldo đầu quân cho Real Madrid, còn lão tướng Paul Scholes đã qua thời đỉnh cao, quyết định tái ký hợp đồng với Park là một lựa chọn đúng đắn.
Trong mùa giải này, ngôi sao Hàn Quốc là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho “quỷ đỏ” với 8 bàn thắng trên mọi mặt trận, đặc biệt là luôn tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Park ghi bàn thắng vào lưới Chelsea đưa M.U vào bán kết Champions League, chuyền đường bóng quyết định giúp Chicharito mở tỉ số trong trận đấu quyết định ngôi vô địch ngoại hạng Anh cũng với chính Chelsea. Cộng thêm màn trình diễn xuất sắc ở vòng bán kết, Park nhiều khả năng sẽ lại được ra sân tái ngộ Barca của những Messi, Daniel Alves hay Pique ở trận chung kết Champions League thứ 3 trong vòng 4 năm của “quỷ đỏ”. Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để ngôi sao Hàn Quốc biến nỗi đau thành động lực, hiện thực hóa mơ ước tự tay nâng cao chiếc Cúp Champions League.
Bình luận (0)