Chưa đầy 24 giờ sau khi Zola ký hợp đồng thi đấu cho Cagliari, Chelsea có chủ mới là tỉ phú người Nga R. Abramovich. Ông này lập tức đề nghị anh ở lại với mức lương 4,5 triệu euro/năm, đồng thời đền bù cho Cagliari 2 triệu euro phí chuyển nhượng. Nhưng cả Zola và Cagliari đều từ chối. Thấy thế, Abramovich thậm chí cố gắng mua lại toàn bộ CLB Cagliari chỉ để đem Zola trở lại Luân Đôn.
Trong 7 năm chơi bóng cho Chelsea, Zola không chỉ là cầu thủ được CĐV của đội này yêu mến mà anh còn được lòng rất nhiều người hâm mộ khắp nước Anh. Báo chí Anh xếp anh đứng thứ 3 trong danh sách 10 cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của nước Anh, sau E. Cantona và P. Schmeichel. Trước khi anh rời sân Stamford Bridge để ra sân bay, một CĐV Chelsea đã quỳ xuống hôn chân anh. Quá xúc động, Zola thốt lên: “Thành công lớn nhất của tôi là cách mọi người đối xử tử tế với tôi khi tôi ở bên ngoài sân bóng, điều đó làm tôi tự hào. Tiền bạc có thể đem lại nhiều thứ trong đời nhưng không thể mua được mối quan hệ mà tôi có được với CĐV Chelsea trong suốt 7 năm qua”.
Bình luận (0)