Được chia làm 5 đội, các thí sinh thi đấu với nhau dựa trên cốt truyện là một chuyến thám hiếm vào thế giới kì bí. Việc đầu tiên, Các đội đấu giá chọn địa điểm thuyết trình bằng số tiền BTC cung cấp cho mỗi đội, sử dụng xe đạp đôi để di chuyển.

Các thí sinh đang cố gắng giải mã để vượt qua thử thách
Mỗi trạm thử thách là một bất ngờ đối với thí sinh. Nếu như ở đường Nguyễn An Ninh, thí sinh phải thể hiện sự thông minh, hài hước thì ở bãi sau, các thí sinh được tự do sáng tạo các trò chơi nhằm thu hút khách du lịch cùng tham gia. Có lẽ thử thách khó khăn nhất là ở Bạch Dinh, với địa hình dốc cao trên sườn núi, các đội len lỏi giữa rừng cây để tìm các mảnh vải ghép lại thành sáu câu thơ dân gian, trả lời các câu hỏi nhanh tại Bia Đá, hay trèo lên bãi đá để đọc trận địa bát quái. Bất ngờ nhất là thử thách cuối cùng, thí sinh phải tận dụng trí tưởng tượng và liên tưởng để tìm ra chữ M qua những dãy núi ghép nối tiếp nhau, và từ đó dẫn đến các khẩu pháo ở Bạch Dinh. Mỗi thử thách là một khó khăn, đỏi hỏi các bạn phải khéo léo, nhanh nhẹn, có tinh thần đồng đội cao và sức khoẻ tốt… Đồng hành cùng mỗi đội là một giám sát viên đến từ BTC có nhiệm vụ hướng dẫn, cổ vũ tinh thần các thí sinh và đảm bảo tính chất công bằng của cuộc thi.

Các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi
Kết thúc vòng 2, BTC đã chọn 9 thí sinh cao điểm nhất được đi tiếp vào vòng 3, sẽ diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 04 Phạm Ngọc Thạch vào ngày 11/12/2011.
Qua những trải nghiệm thực tế, vòng 2 của cuộc thi Tour Guide Contest 2011 không chỉ riêng niềm vui còn đọng lại mà còn là kiến thức, kinh nghiệm quý báu, kỉ niệm và tình bạn sẽ còn mãi trong mỗi thí sinh “Tour Guide Contest 2011 - Where your journey begins”.
Bình luận (0)