
Không ai trong số họ cho phép thực hiện thí nghiệm đó trên cơ thể mình.
Phó tổng thống Guatemala khẳng định cần phải có lời xin lỗi chính thức với nạn nhân của thí nghiệm đáng sợ này.
Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Các vấn đề đạo đức y sinh của Mỹ Amy Gutmann gọi nghiên cứu này là một “mảnh ghép đáng xấu hổ trong lịch sử y học”.
Bà Amy Gutmann cho hay 5.500 người Guatemala đã bị đưa vào các nghiên cứu diễn ra trong các năm 1946 và 1948. Trong số đó có 1.300 người bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai và hạ cam.
Chỉ có khoảng 700 người trong số đó được điều trị.
Theo các tài liệu từ Ủy ban Nghiên cứu Các vấn đề đạo đức y sinh nói trên, ít nhất 83 trong số 5.500 nạn nhân đã chết hồi cuối năm 1953.
Bà Amy khẳng định "những người liên quan tới nghiên cứu đó đã không tôn trọng các quyền con người dù ở mức tối thiểu và không thể hiện tính đạo đức trong việc thực hiện cuộc nghiên cứu".
Ông Obama cũng mở lời xin lỗi người đồng nhiệm Guatemala Alvaro Colom, khẳng định hành động trên đi ngược với giá trị của người Mỹ.
Hổi đầu năm nay, 700 người dân Guatemala đã kiện Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ về các thí nghiệm y học trên cơ thể người, được tiến hành trong giai đoạn từ năm 1946-1948.
Chủ tịch ủy ban – bà Amy Gutmann - gọi đây là “sự bất công lịch sử", và cho biết cuộc điều tra nhằm mục đích công bố các báo cáo về vụ việc và “đảm bảo nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."
Bình luận (0)