icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bài học đau đớn

Thanh Tùng

Ngày 6-3, Ấn Độ tổ chức bầu cử nghị viện bang tại 5 bang trọng điểm để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử năm 2014. Đảng Quốc đại cầm quyền đặt nhiều hy vọng vào bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ với 200 triệu dân và có ảnh hưởng lớn đối với chính trường đất nước.

Bang Uttar Pradesh được coi là “căn cứ địa” của “triều đại - chính trị Nehru - Gandhi” đầy quyền lực với 3 đời Thủ tướng Jawaharlal Nehru - Indira Gandhi - Rajiv Gandhi của Đảng Quốc đại.

Do tầm quan trọng của cuộc bầu cử, “Đảng Quốc đại đã trao trách nhiệm cho tổng thư ký của đảng là ông Rahul Gandhi, con trai của Chủ tịch Đảng Sonia Gandhi và cố Thủ tướng Rajiv Gandhi, trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động tranh cử tại bang Uttar Pradesh. Trong 2 năm qua, ông Rahul Gandhi đã dốc sức khôi phục ảnh hưởng của đảng tại bang, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) tại các thôn, bản để vận động cử tri.

img
Ông Rahul Gandhi đau buồn gặp gỡ giới báo chí. Ảnh: AP
Nhưng kết quả thật đáng buồn! Theo Reuters, Đảng Quốc đại chỉ giành được 28 ghế nghị sĩ trong tổng số 403 ghế của toàn bang, xếp vị trí thứ 4 so với 224 ghế của Đảng Xã hội Samajwadi trở lại giành chức thủ hiến bang. Ông Rahul Gandhi thừa nhận thất bại với giới báo chí: “Chúng tôi không làm tròn nhiệm vụ tại bang Uttar Pradesh. Trách nhiệm thuộc cá nhân tôi. Tôi đã hoàn toàn thất bại!”.
Chuyên gia chính trị Ấn Độ Sudhir Panwar nhận xét: “Trong nội bộ Đảng Quốc đại, vị thế của ông Rahul không ai có thể thách thức vì ông thuộc dòng họ quyền lực nhưng giờ đây có nhiều câu hỏi được đặt ra về năng lực của ông làm sao có thể lãnh đạo Đảng Quốc đại giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử năm 2014?”.
Giới quan sát chính trị Ấn Độ cho rằng Đảng Quốc đại ngày càng mất uy tín vì tổ chức lỏng lẻo, nội bộ lục đục và tệ nạn tham nhũng tràn lan. Ông Rahul Gandhi hy vọng tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo của đất nước với bản lĩnh chính trị vững vàng nhưng bài học thất bại bầu cử tại bang Uttar Pradesh là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc cho Đảng Quốc đại.
Tiến sĩ Bhaskara Rao, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Ấn Độ, nói: “Chỉ có một người vui mừng về kết quả bầu cử là Thủ tướng Manmohan Singh vì trước mắt không có ai tìm cách thay thế ông!”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo