Ông này là người mà Washington lẫn Tel Aviv chọn làm người đối thoại trong tiến trình hòa bình Trung Đông vì ông này dám đối đầu với TT Yasser Arafat trong việc chọn người để thành lập nội các Palestine mới. Cuộc đối đầu này căng thẳng đến mức tưởng chừng như dẫn đến bế tắc hoàn toàn. Cả hai ông Abbas và Arafat chỉ tìm được một tiếng nói chung vào phút thứ 90, nói theo ngôn từ bóng đá. Washington lẫn Tel Aviv đều hả hê coi như ông Abbas sẵn sàng gạt bỏ TT Arafat để đàm phán với Israel về một lộ trình hòa bình Israel - Palestine. Cho nên chưa chi cả Washington và Tel Aviv đồng thanh kêu gọi thế giới đừng chơi với TT Arafat nữa, đồng thời Washington ngỏ ý muốn mời ông Abbas đến trại Crawford gặp TT Bush đàm đạo. Không ngờ ý vừa mới gợi, Thủ tướng Abbas tuyên bố ông sẽ từ chối lời đề nghị chân tình của Washington: “Tôi sẽ không đi thăm ai hết nếu việc giam lỏng TT Arafat không được tháo dỡ và chừng nào ông ấy không được tự do di chuyển trong và ngoài Bờ Tây và Dải Gaza, không bị cản trở khi ông trở về”. Israel chống lại chuyện thả lỏng ông Arafat. Washington không nói huỵch toẹt như thế nhưng ngầm đồng ý với Israel. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu (EU) - một trong bộ tứ Mỹ, Nga, Pháp và EU bảo trợ kế hoạch thành lập nhà nước Palestine vào năm 2005 và đảm bảo an ninh Israel - phản đối! Abbas, bất ngờ ở phút thứ 90!
Bình luận (0)