Sau khi bị bắt tại chỗ, kẻ sát nhân tên Tomohiro Kato, 25 tuổi, nói với các nhân viên thuộc Sở Cảnh sát Tokyo rằng y đến Akihabara để giết người. Y mệt mỏi vì cuộc sống và chán ngấy mọi thứ. Trước đó, những người chứng kiến kể lại với đài NHK rằng Kato lái chiếc xe tải lao vào đám đông những người đi bộ và sau đó nhảy ra khỏi xe dùng dao tấn công loạn xạ. Kẻ tấn công gào rú lên mỗi khi vung dao chém những người đi mua sắm. Kẻ giết người đã bỏ dao sau khi cảnh sát dọa sẽ bắn y. Một người đi đường đã dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh cảnh sát đã khống chế tên sát nhân đeo kính. Đây là vụ giết người mới nhất trong một loạt vụ tấn công ghê rợn bằng dao làm dấy lên nỗi sợ tội ác gia tăng ở Nhật Bản.
Bình luận (0)