icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 2 ngày lạc trong rừng

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO)- Báo chí Mỹ gọi Joshua Childers là “cậu bé rừng xanh” bởi chú nhóc 3 tuổi này đã sống sót một cách thần kỳ sau hai ngày lạc trong khu rừng rậm ở Missouri. Không chỉ chống chọi với cái giá lạnh nửa đêm, những hồ nước và sông lạch chằng chịt trong rừng, bé còn có những “vị khách không mời mà tới” như gấu, sư tử núi và rắn.

Joshua đã mở chốt cửa sau ngôi nhà di động của gia đình hôm 4-5 và cứ thế đi mất hút. Lúc đó, bé chỉ mặc một cái áo thun, đi giày đế mềm và quấn tã. Thế mà Joshua vẫn bình an vô sự sau 52 giờ lang thang một mình trong Khu rừng quốc gia Mark Twain của Missouri trước khi được một người cứu hộ bắt gặp hôm 6-5.

img
"Cậu bé rừng xanh" được chuyển lên xe cấp cứu (Ảnh:AP)

Khi nhân viên tình nguyện Donnie Halpin tìm thấy Joshua, bé nằm dài trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm và bê bết bùn. Cái tã của bé đã tuột mất làm phần mông dính chặt xuống đất.  Không dám tin cậu nhóc còn sống, ông Halpin kêu lớn: “Này, nhóc ơi!” và Joshua ngồi dậy, nhe răng cười toe toét.

Ông Halpin mừng rỡ nói: “Về nhà nha nhóc?”. Joshua liền đáp gọn lỏn: “Dạ”. Ông Halpin liền ẵm cậu nhóc đến nhà bà Mary Jane Savage gần đó.

Bà Savage mang Joshua xuống bếp, đặt bé vào bồn tắm và rửa sạch bùn đất. Sau đó, bà quấn Joshua vào tấm chăn và hỏi cậu nhóc muốn ăn uống gì không. Joshua bảo muốn uống sữa.

Bà Savage hỏi: “Chúa ơi, cháu nói cho bà nghe cháu đã làm gì hả Joshua?”. Cậu nhóc trả lời hồn nhiên: "Cháu đi bộ đường dài”. Hẳn nhiên là thế vì bé đã đi bộ rời khỏi nhà đến gần 4km.

img
Các chuyên gia cho rằng Joshua sống sót chính là nhờ... bé còn ít tuổi (Ảnh: AP)

Các chuyên gia đồng ý rằng nguy cơ lớn nhất mà Joshua đã đối mặt là nhiệt độ xuống thấp và những cơn mưa nặng hạt bao trùm cả miền nam Missouri tối 5-5, một ngày sau khi bé mất tích.

Bác sỹ Robert Kennedy cho biết: “Tất nhiên gấu đen và sư tử núi sống ở khu vực đó rất nguy hiểm, nhưng với cậu nhóc, kẻ thù số một vẫn là nhiệt độ lạnh giá. Nếu bé bị ướt thì nhiệt độ thấp sẽ nguy hiểm gấp bội”.

Lý giải sự sống sót thần kỳ của Joshua, ông Cody Lundin - người điều hành một trường học dạy kỹ năng sống sót ở Arizona - cho rằng chính độ tuổi bé bỏng của Joshua đã giữ lại mạng sống cho bé.

"Trẻ nhỏ thường không tỏ ra lo sợ với những thứ nhộn nhạo diễn ra xung quanh mình. Joshua có thể đã chui dưới đống lá cây hoặc vơ đại thứ gì đó quanh mình để giữ ấm cơ thể. Nếu là người lớn, họ sẽ ngại dơ bẩn hoặc sợ mấy con bọ”, Lundin lý giải.

img
Joshua ngoan cường (Ảnh: AP)

Cha của bé Adam Childers trả lời báo giới rất ngắn gọn: “Tôi không biết làm sao nó sống sót được. Ngay cả người trưởng thành có khi còn mất mạng. Tất cả những gì tôi có thể nói là Joshua thực sự là chú nhóc ngoan cường”.

Cảnh sát trưởng quận Madison David Lewis khẳng định bố mẹ Joshua không hề ngược đãi con, khiến bé phải bỏ nhà “đi bụi”. Ông Adam Childers làm việc ca đêm và ngủ bù tại nhà sáng 4-5. Còn mẹ Joshua chỉ hơi rời mắt khỏi con mình vì có điện thoại. “Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào”, ông Lewis kết luận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo