Không ai đoán được một kết cục bi thảm cho vợ chồng bà Trini Tạ Đỗ. Hai tuần trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng còn đưa hai con đi nghỉ hè trên đảo Cancun, một điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của Mexico.
Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của họ trong những bức ảnh chụp kỷ niệm, ít ai nghĩ rằng giữa họ có những rạn nứt không thể hàn gắn. Những rạn nứt đó cả hai gia đình họ Tạ, họ Đỗ đều biết và cố gắng giúp họ vượt qua.
Can thiệp bất thành
Ông Tạ Hội, cha của Trini Tạ Đỗ, cho biết trước khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng ở sân trượt băng Forum Roller World đêm 23-7, ngày hôm trước hai gia đình sui gia đã ngồi lại với nhau giảng hòa cho hai vợ chồng Tân-Trini “nhưng anh ấy có thái độ kỳ lắm, tôi chẳng hiểu anh ấy muốn gì”, theo nhận xét của ông Tạ Hội.

Mâu thuẫn tiền bạc
Trong tấn thảm kịch gia đình họ Tạ có những yếu tố của vấn đề hội nhập xã hội và văn hóa Mỹ. Bà Trini Tạ, con gái đầu lòng của ông Hội, là người đầu tiên rời khỏi gia đình sống riêng như mọi thanh niên Mỹ. Năm 18 tuổi, Trini lấy ông Đỗ Quốc Tân. Đám cưới được tổ chức ngày 5-3-2000 với sự có mặt của đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Bạn bè của bà Trini cho biết bà tích cực giúp đỡ tiền bạc cho gia đình mình khiến Tân tức giận cho rằng vợ chỉ biết lo cho gia đình mình mà quên bổn phận đối với bên chồng. Nhưng Trini có lý lẽ riêng của mình, yêu cầu chồng tôn trọng gia đình bà.
Xung đột lợi ích nói trên lên tới đỉnh điểm vào tháng 9-2008, khi bà Trini đâm đơn xin ly thân và ly dị nhưng 4 tháng sau, bà rút đơn lại “vì muốn chồng có cơ hội sửa đổi”. Đối với Tân, đây là một lý do khác nữa để Tân căm ghét gia đình bên vợ.
Dylan Phạm, chồng của bà Michelle Tạ Phạm (em gái của Trini bị Tân bắn chết đêm 23-7), cho biết hầu như tuần nào Tân và Trini cũng gây lộn. Nhiều lần, bà Trini đến nhà vợ chồng họ Phạm tá túc những ngày cuối tuần vì chịu không thấu bầu không khí ngạt thở trong gia đình.
Đánh vợ liên tục
Không những chì chiết, Tân còn đánh đập vợ như bà Trini kể lại trong đơn xin tòa án hạt Tarrant phát lệnh bảo vệ bà ngày 17-12-2010. Bà cho biết đầu năm 2010, Tân từng lôi bà vào phòng kho, rút súng bắn lên trần nhà và dọa tự tử nếu bà tiếp tục đòi ly dị.
Một lần khác, Tân gọi từng tên chị em bên vợ ra chửi và nguyền rủa gia đình bên vợ, đánh bà trước mặt hai con. Bà kể lại: “Tôi bảo con tôi gọi số khẩn cấp 911 nhưng nó sợ quá chỉ biết khóc. Tôi thương chúng quá bèn cầm lấy điện thoại định bấm số 911 nhưng sợ chồng bị cảnh sát bắt, tôi cố ý bấm lộn số”.
Tưởng chồng sợ không ngờ Tân lôi vợ vào bếp, lôi tất cả súng ra rồi kẹp đầu bà Trini giữa hai đầu gối, dọa bắn bất cứ ai vào nhà. Lúc đó, hai đứa trẻ càng khóc thảm thiết. Vì muốn bảo vệ con, bà Trini xuống nước bảo chồng muốn gì cũng được miễn đừng làm con trẻ phát hoảng.
Một lần khác, theo bà Trini kể lại, Tân rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng chung, lấy cả thẻ tín dụng của vợ. Ban đêm, Tân không cho vợ ngủ bằng cách đổ nước vào mặt mỗi khi bà nhắm mắt ngủ.
Ngày 21-11-2010, nghe vợ hăm ly dị, Tân kéo bà vào phòng ngủ, lấy gối đè vào mặt bà và tìm cách lấy súng đòi bắn. Tân chỉ buông tha sau khi bà hứa sẽ không trình báo chuyện này với cảnh sát.
Ngày 23-12-2010, tòa phát lệnh bảo vệ bà Trini trong tình trạng ly thân, cấm Tân đến gần vợ nhưng tháng 3 năm nay, bà lại yêu cầu bãi bỏ lệnh bất chấp lời can ngăn của chuyên viên tòa án vì “chồng tôi hứa sẽ thay đổi và tôi cũng thầm mong anh ấy sẽ thay đổi”.
Chị Thụy Vy đang mang thai 3 tháng Ngày 3-8, khi chúng tôi đến nhà bố mẹ của chị Nguyễn Vũ Thụy Vy (ở xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) – một trong 5 nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng ở Texas, Mỹ - thì tang lễ đã hoàn tất trước đó 1 ngày. Bà Vũ Thị Tuyết Nhung, mẹ chị Vy, mắt luôn ngấn lệ, chốc chốc lại cứ vào ra nhìn di ảnh con gái. Bên bàn thờ, người em ruột của chị Vy vật vã khóc than… Gia đình chị Vy cho biết, sau vụ thảm sát, thi thể người phụ nữ xấu số được chuyển về quê vào ngày 30-7. Trong khi các nạn nhân khác đều được an táng tại Mỹ. Như nén nỗi đau, ông Nguyễn Ngọc Diệp, bố nạn nhân cho biết chị Vy lấy chồng cách đây 3 năm. Chồng chị Vy là em trai của chị Trini Tạ Đỗ. Nỗi đau của gia đình như tăng thêm vì chị Vy mang thai được 3 tháng. X.Hoàng |
Bình luận (0)