Nữ điệp viên Nga Anna Chapman, đã bị trục xuất khỏi Mỹ vì bị buộc tội thu thập thông tin một cách bất hợp pháp và rửa tiền, kể về quá trình hội nhập cộng đồng xã hội Mỹ của cô. Bên cạnh đó, người chồng cũ của cô cũng cung cấp thêm một số chi tiết khá thú vị về người đẹp Nga này.
Quan hệ rộng
Gần đây, trên internet đã xuất hiện cuộc phỏng vấn Anna Chapman, nhân vật đã nổi tiếng khắp thế giới mấy tháng nay. Trong đó, người đẹp Nga kể lại việc cô đã thiết lập mối quan hệ với giới kinh doanh thượng lưu Mỹ.
Cuộc phỏng vấn trên do đài CNN tiến hành, diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ kinh doanh ở New York. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Anna Chapman đều trả lời bằng tiếng Anh một cách tự tin, dù không chuẩn lắm.
Anna kể ở Mỹ, cô mở rộng việc kinh doanh bất động sản trên mạng. Cô tâm sự: “Phần đời khó khăn nhất của tôi là lúc tôi mất việc, không có lương và thế là tôi bắt đầu làm công việc mà tôi hằng mong muốn. Mọi chuyện bắt đầu từ thực tế là bản thân tôi đã từng không thể tự tìm được một căn hộ ở London. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng giúp người khác tìm nơi trú ngụ. Tôi nghĩ đó là sự chọn lựa tốt nhất mà tôi đã quyết định trong đời”.
Anna Chapman (giữa) và loại búp bê mô phỏng hình ảnh cô. Ảnh: HEROBUILDERS.COM
Ngoài ra, Anna khẳng định cô đã luôn phải cạnh tranh với một ai đó và luôn giành phần thắng. Cô kể: “Ở châu Âu, tôi có những người quen biết, còn ở Mỹ, tôi chẳng hề quen ai cả.
Và bây giờ, tôi thấy thật đúng đắn khi thiết lập các mối quan hệ. Những người tôi làm quen giới thiệu tôi với những người khác nữa. Từ chỗ quen biết nhiều, khi vấp phải vấn đề gì đó, tôi biết cần phải đến gặp ai. Kinh doanh - đó không chỉ là mơ ước, thành công và tiền bạc mà còn là cơ hội giải quyết rất nhiều vấn đề”.
Cô gái quyết đoán
Búp bê điệp viên
Công ty Herobuilders, chuyên sản xuất búp bê mô phỏng hình ảnh các ngôi sao điện ảnh và nhân vật trong phim, đã cho ra lò búp bê Anna Chapman mặc váy ngắn bằng nhựa dẻo, được gọi là “gương mặt xì-căng-đan gián điệp”. Để tăng thêm tính hấp dẫn, búp bê nữ điệp viên được cho cầm súng ngắn. Giá bán búp bê này là 29,95 USD. |
Thêm vào đó, theo báo The Daily Telegraph (Anh), người chồng cũ của Anna là Alex Chapman nhận xét cô luôn xử trí các vấn đề một cách xuất sắc.
Anh quả quyết: “Một điều lạ lùng là Anna luôn biết một cách cụ thể nơi đến và việc phải làm, không phụ thuộc vào hoàn cảnh”.
Alex Chapman làm đám cưới với Anna ở Moscow năm 2002, sau 5 tháng họ làm quen ở London. Năm 2006, họ chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ sau khi ly dị. Còn Anna vẫn giữ lại họ chồng.
Chồng cũ của Anna nhớ lại: Anna đã giới thiệu anh với cha cô là Vasily Kushenko, một nhà ngoại giao, khi hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Zimbabwe.
Ông tỏ ra không tin tưởng chàng rể. Ông đã hỏi ngay vì sao anh cưới một cô gái Nga làm vợ và anh làm gì ở Nga. Đặc biệt, ông bố vợ chưa bao giờ giới thiệu con rể với những người Nga đến chơi nhà ông.
Đồng thời, ông tỏ ra kín đáo hơn các nhà ngoại giao khác. Ô tô của anh được gắn kính đạn bắn không thủng và luôn luôn có hai chiếc xe hộ tống.
Sau đó, đôi vợ chồng trẻ chuyển đến London. Ở đó, Anna có một việc làm với mức lương hậu hĩ. Cô chẳng bao giờ ưa người Mỹ và luôn phàn nàn về giọng nói của họ. Vì vậy, năm 2007, khi cô quyết định đến Mỹ để mở rộng cơ hội kinh doanh, Alex rất đỗi ngạc nhiên.
Anh kể: “Ở Mỹ một thời gian, công việc làm ăn của Anna bị “âm”. Nhưng vào năm 2009, Anna thông báo có 50 người làm việc cho cô ấy. Tôi không thể hiểu nổi cô ấy lấy gì trả lương cho họ. Tôi chỉ nghĩ rằng có ai đã đó đầu tư vào công việc của cô rất nhiều tiền”.
Bình luận (0)