
Binh lính làm binh biến khiến tình hình Madagasca thêm rối ren (Ảnh: AFP)
Theo hãng tin BBC, nhóm binh sĩ này tuyên bố đi theo thủ lĩnh phe đối lập kiêm cựu thị trưởng Antananarivo Andry Rajoelina. Các ngả đường dẫn vào trại đã bị các binh sĩ trên phong tỏa. Một binh lính giấu tên nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi không nghe lệnh chính quyền nữa. Chúng tôi sẽ nghe theo trái tim mình mách bảo. Chúng tôi được huấn luyện để bảo vệ tài sản và công dân, chứ không phải để xả đạn về phía người dân”.
Madagascar hiện đang trong thế tranh giành quyền lực khốc liệt giữa thủ lĩnh phe đối lập Rajoelina và đương kim tổng thống Marc Ravalomanana. Đảo quốc nằm ở Ấn Độ Dương này đã bị tê liệt từ đầu năm 2009 do khủng hoảng chính trị với khoảng 135 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.Những ngày gần đây, lực lượng an ninh đã ra sức ngăn chặn những người ủng hộ phe đối lập biểu tình, dẫn đến xô xát làm thiệt mạng nhiều người.

Nhiều người dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ủng hộ phe đối lập (Ảnh: Internet)
Còn ông Rajoelina cho biết cuối tuần rồi ông phải ẩn náu do lực lượng an ninh tăng cường lùng sục ông. Đài truyền hình của ông cũng thông báo ngừng phát sóng. Năm nay mới 34 tuổi, ông Rajoelina từng làm nghề DJ, rồi trở thành một doanh nhân thành đạt, làm chủ nhiều cơ sở truyền thông trước khi bước chân vào chính trường. Hồi tháng trước, ông đã bị cách chức thị trưởng của thủ đô Antananarivo.
Không chịu lép, ông Rajoelina liên tục chỉ trích tổng thống Ravalomanana là kẻ độc tài và dẫn đầu đoàn biểu tình đòi tổng thống từ chức. Thậm chí, ông Rajoelina đã tự tuyên bố làm tổng thống và thông báo chính quyền của riêng mình.

Thủ lĩnh trẻ tuổi của phe đối lập với biểu tượng chiến thắng (Ảnh: Internet)
Trong khi đó, Tổng thống Ravalomanana phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng quyền lực và khẳng định sẽ nắm quyền cho đến cuối nhiệm kỳ vào năm 2011.
Hiện quân đội vẫn giữ vị trí trung lập và được cho là lực lượng giữ vai trò quyết định trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Bình luận (0)