"Tài sản tư sẽ luôn luôn được tôn trọng nhưng chúng tôi muốn những người không ưa chuộng sự công bằng phải thay đổi suy nghĩ của họ. Họ cần phải chú trọng vào quốc gia hơn là chỉ chăm chăm lo cho túi tiền của họ. Chính vì vậy, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho việc sở hữu đất khổng lồ tại Bolivia", tổng thống Morales tuyên bố trong vòng vây bảo vệ của quân đội và cảnh sát.

Tổng thống bản địa đầu tiên của Bolivia Morales (Ảnh: Internet)
Trong số những người mất đất có ông chủ trang trại người Mỹ Ronald Larsen, một trong những kẻ chống đối chính sách cải cách đất đai của chính quyền ông Morales dữ dội nhất. Larsen và những chủ trang trại khác đã đe dọa sẽ cản trở quyết định chuyển giao đất này bằng cách kháng cáo lên tòa án ruộng đất.
Là một thổ dân da đỏ Aymara và từng là cựu lãnh đạo các nông dân trồng cây coca, ông Morales là tổng thống bản địa đầu tiên của Bolivia. Ông đã điều hành đất nước giàu tài nguyên nhưng nghèo nhất Mỹ Latin này được ba năm và được dân nghèo cùng thổ dân Aymara, Quechua và Guarani bản địa – những người đã phải hứng chịu sự phân biệt đối xử hàng thế kỷ qua – hết sức yêu quý.

Thổ dân bản địa Bolivia sẽ có nhiều quyền hơn sau hàng thế kỷ bị phân biệt đối xử (Ảnh: Reuters)
Với chính sách cải cách đất đai, ông Morales muốn phân phối tài nguyên quốc gia cho dân nghèo bản địa nhiều hơn. Quyết định chuyển quyền sở hữu đất trên ra đời 6 tuần sau khi ông Morales ăn mừng sự ủng hộ đối với bản hiến pháp cánh tả mới, trong đó có mục tiêu trao nhiều quyền hơn cho đa số người bản địa Bolivia. Điều này sẽ giúp ông có lợi thế trong cuộc tái bầu cử cũng như thắt chặt kiểm soát nền kinh tế hơn.
Hiến pháp mới cũng giới hạn diện tích đất tối đa của mỗi nông trại ở mức 12.400ha; đồng thời các nông trại phải phù hợp với điều kiện xã hội và kinh tế nhất định.
Bình luận (0)