Kẻ bị bắt giữ tên là Ajmal Amir Kasab, 21 tuổi, đến từ ngôi làng Faridkot ở khu vực Punjab, Pakistan, hai quan chức giấu tên của Ấn Độ cho biết. Các quan chức này phải giấu tên vì họ không được quyền tiết lộ các chi tiết đã thu thập được trong một tuần thẩm vấn Kasab.
Kasab bị bắt giữ vài giờ sau vụ tàn sát kéo dài 3 ngày bắt đầu từ tối 26-11. Những hình ảnh của một tên thanh niên trẻ bước lặng lẽ qua sân ga chính ở thành phố Mumbai với khẩu súng trường trong tay đã biến hắn trở thành "biểu tượng" của những cuộc tấn công khủng bố đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 171 người, trong đó có 26 người nước ngoài.
Theo các quan chức an ninh Ấn Độ, Kasab là một người lao động giống như các anh em của hắn trước khi hắn quyết định tham gia vào tổ chức Lashkar. Kasab cho biết người ta đã nói với hắn rằng nếu hắn là “một kẻ tử vì đạo” thì gia đình hắn sẽ nhận được 100.000 rupee Pakistan, tương đương với khoảng 1.250 USD.
Kasab khai rằng hắn và 9 tay súng đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đã được chọn ra để thực hiện vụ tàn sát ở Mumbai sau khi chúng trải qua một khóa huấn luyện ở cường độ cao.
Theo Kasab, sau khi đặt chân đến đất Mumbai bằng thuyền, những kẻ tấn công đã chia thành 2 nhóm chính. Kasab và một tay súng khác là Ismail Khan đã bắt taxi từ bến tàu đến Sân ga Chhatrapati Shivaji Terminus. Tại đây, chúng đã bắn chết 54 người trước khi chạy trốn. Hai tên này cũng đã đặt một quả bom dưới ghế ngồi của người lái xe taxi khiến nó phát nổ sau đó. Đây là hành động rõ ràng là nhằm làm chệch hướng chú ý của lực lượng cảnh sát.
Kasab còn cho biết nhóm khủng bố cũng đặt bom hẹn giờ ở bên ngoài lối vào của 2 khách sạn sang trọng mà chúng tiến hành các cuộc tấn công. Chúng đã hẹn giờ 57 phút để tính toán sao cho những quả bom này có thể giết chết những cảnh sát mà chúng tin rằng sẽ bao vây 2 khách sạn này. Hai quả bom hẹn giờ bên ngoài khách sạn Taj Mahal đã được lực lượng cảnh sát Ấn Độ vô hiệu hóa. Quả bom thứ ba ở khách sạn Oberoi được cảnh sát chủ độ kích hoạt cho nổ.
Ấn Độ cảnh báo Pakistan
Cáo buộc “các phần tử” ở Pakistan có liên quan đến các vụ tấn công ở Mumbai, Ấn Độ hôm qua đã cảnh báo rằng nước này để ngỏ mọi khả năng trong quan hệ với Pakistan.
Phát biểu tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đang ở thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Pranab Mukherjee cho biết không còn “nghi ngờ gì nữa” các chiến binh tấn công Ấn Độ là đến từ Pakistan và kế hoạch tấn công đã được chúng vạch ra từ Pakistan.
"Việc chính phủ Ấn Độ có hành động gì sẽ phụ thuộc vào câu trả lời từ phía các quan chức Pakistan," ông Mukherjee cho biết, ám chỉ đến yêu cầu của Ấn Độ đòi Pakistan phải giao nộp 20 kẻ tình nghi khủng bố.
"Tôi đang mong đợi câu trả lời. Và sau khi nhận được câu trả lời, chính phủ Ấn Độ sẽ xem xét bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và an toàn cho mọi người dân. Chính phủ sẽ thực hiện điều đó," Ngoại trưởng Mukherjee cảnh báo.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Rice thúc giục Pakistan phải hành động ngay lập tức và với sự quyết tâm. “Pakistan nên hợp tác đầy đủ và minh bạch” trong nỗ lực đưa những kẻ tấn công Mumbai ra ánh sáng.
"Pakistan có trách nhiệm đặc biệt để làm điều đó," bà Rice phát biểu với các phóng viên ở New Delhi.
"Phản ứng của chính phủ Pakistan nên là hành động và sự hợp tác. Đó là điều chúng tôi mong đợi và chúng tôi đang gửi đi thông điệp này," bà Rice, người sẽ đến Pakistan vào hôm nay, nói thêm.
Mặc dù Ngoại trưởng Rice từ chối đưa ra “bất kỳ kết luận nào về việc ai là người phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công ở Mumbai," nhưng các quan chức tình báo Mỹ đều ủng hộ các cáo buộc của Ấn Độ.
Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, hai đối thủ ở khu vực Nam Á, đã trở nên đặc biệt căng thẳng sau các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai hôm 26-11. New Delhi được cho là đang xem xét ngừng tiến trình hòa bình giữa hai nước.
Ấn Độ và Pakistan đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ năm 1947 khi họ thoát khỏi sự cai trị của Anh và hiện cả hai đều có vũ khí hạt nhân.
Bình luận (0)