Cảnh sát cũng cho biết kết quả ADN khẳng định Josef Fritzl, 73 tuổi, là cha đẻ của 6 đứa con của con gái mình. Ông ta đã thừa nhận cầm tù con gái Elisabeth suốt 24 năm trong một căn hầm, lạm dụng tình dục và sinh ra bảy đứa con. Ông ta cũng nhận đã vứt một đứa con bị chết khi còn ẵm ngửa vào lò sưởi.
Giám đốc Bệnh viện Berthold Kepplinger nói: “Trừ cô con gái lớn nhất, năm nay 19 tuổi, đang được điều trị ở một bệnh viện khác, cả năm đứa con còn lại cùng Elisabeth và bà Rosemarie tiếp xúc với nhau rất dễ dàng. Điều đó thật đáng ngạc nhiên”.
Ông cũng cho biết đứa con lớn thứ hai, 18 tuổi, có thể đọc và viết một cách đơn giản. “Elisabeth nói rất nhiều về những gì đã trải qua trong thời gian bị giam cầm nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết vì sẽ ảnh hưởng xấu đến họ”, ông nói.
Trong số 6 đứa trẻ, có 3 đứa bị nhốt chung với Elisabeth trong tầng hầm trong nhiều năm và chưa bao giờ được gặp những anh em khác hay bà ngoại đang sống ngay tầng trên.
3 đứa còn lại sống với Fritzl và vợ. Họ đăng ký nhận con nuôi với chính quyền và nói rằng họ tìm thấy chúng bên ngoài nhà vào các năm 1993, 1994 và 1997. Trong đó có một đứa gửi kèm lời nhắn của Elisabeth rằng cô không thể nuôi con được.
Cảnh sát cho biết có vẻ Fritzl lựa chọn những đứa trẻ sống cùng ông ta bằng cách xem xét chúng có phải là những đứa bé vòi vĩnh hay không.
Năm nay đã 42 tuổi, Elisabeth bị cha cầm tù trong căn hầm bí mật mà ông ta xây ngay bên dưới căn hộ của mình ở Amstetten khi mới 18 tuổi. Fritzl đã lừa vợ mình tin rằng Elisabeth bỏ trốn để gia nhập một giáo phái nào đó và bà Rosemarie hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra. Những người con khác của Rosemarie và Fritzl nói với chính quyền là họ hoàn toàn không nhận ra cuộc sống thứ hai của cha mình.
Fritzl đang đối mặt với án tù 15 năm nếu bị buộc tội cưỡng bức, tội nặng nhất trong số các tội mà ông ta phải nhận. Tuy nhiên, các công tố viên hôm thứ ba 29-4 cho biết họ đang điều tra xem ông ta có bị buộc tội “giết người không thành” đối với đứa bé chết khi còn ẵm ngửa hay không. Nếu bị buộc tội, ông ta sẽ bị tù 20 năm.
Luật sư của Fritzl, Rudolf Mayer, nói thân chủ của ông đang được điều trị bệnh tâm thần. tuy nhiên Mayer từ chối cho biết Fritzl có biểu hiện nào ăn năn hối hận không. Mô tả về Fritzl, Mayer nói: “Fritzl thực sự bị chấn động. Ông ta có vẻ rất nghiêm túc nhưng thực sự đã bị đổ vỡ tình cảm”.
Tuy nhiên, công tố viên Gerhard Sedlacek nói Fritzl “bình tĩnh, hoàn toàn vô cảm” khi được đưa đến nơi tạm giam trước khi xét xử vào thứ ba 29-4.
Cư dân tại Amstetten thắc mắc vụ lạm dụng sao lại không bị phát hiện trong thời gian dài như thế. Ngay cả cơ quan đã cấp phép xây dựng căn hầm kèm theo ngôi nhà mà Fritzl sở hữu và sinh sống vào năm 1978 cũng không thấy có gì đáng ngờ khi kiểm tra dự án vào năm 1983, đúng cái năm mà Elisabeth bị bắt giam.
Thị trưởng Amstetten Herbert Katzengrueber nói với hãng tin AP trong một cuộc phỏng vấn rằng Fritzl là người hòa nhã, đáng mến nên thị trấn đã chúc mừng vợ chồng ông ta nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào năm 2006. Ông cũng cho biết mình không biết giải thích thế nào một tội ác như thế lại có thể xảy ra.
Khoảng 200 người đã tụ tập tại quảng trường chính ở Amstetten vào đêm thứ ba 29-4, nhiều người cầm theo nến để cầu nguyện cho những nạn nhân trong cơn mưa nặng hạt.
Nước Áo vẫn chưa quên vụ xì căng đan năm 2006 liên quan đến Natascha Kampusch, người bị bắt cóc khi mới 10 tuổi và bị cầm tù trong một căn hầm bên ngoài Vienna hơn tám năm. Kampusch năm nay đã 20 tuổi, bày tỏ sự cảm thông với gia đình Fritzl và đề nghị được giúp đỡ họ về tài chính.
Bình luận (0)