Cảnh sát chống bạo động đã được tăng cường để đối phó với các vụ bạo động ở phía Bắc London hôm 6-8 trong khi các vụ đốt phá xảy ra khắp đường phố. Một số xe tuần tra và xe buýt hai tầng bị tấn công và bốc cháy, các cửa hàng cũng bị đập phá. Các nhà báo địa phương mô tả rằng cảnh cướp bóc đang lan rộng ở khu vực dân cư đông đúc. Khoảng 300 người đã tập trung tại đồn cảnh sát của Tottenham tối 7-8 và tiếp tục tấn công lực lượng cảnh sát.
Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tại khu vực có chiếc xe buýt 2 tầng bị đốt
Trước đó, cuộc biểu tình được tổ chức sau khi Mark Duggan, một người đàn ông 29 tuổi và có đứa con 4 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết hôm 4-8. Đài BBC dẫn lời kể của ông David Akinsanya (46 tuổi): “Mọi việc thực sự tồi tệ. Tôi cảm thấy không an toàn… Tôi chứng kiến một người đàn ông bị tấn công và rất nhiều người giận dữ… Họ bắt đầu tấn công các đồn cảnh sát”.
Cận cảnh chiếc xe buýt bị đốt
Xe cảnh sát bị thiêu trụi
Nhiều cửa hiệu cũng thoát khỏi cơn giận dữ của dòng người biểu tình
Thời gian gần đây, ở Anh diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống chính sách cắt giảm chi tiêu của chính phủ, yêu cầu cải thiện điều kiện sống... Các cuộc biểu tình đó đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa, một số cơ quan nhà nước, sân bay… bị ảnh hưởng.
Nhiều người phải trùm kín mặt để tránh khói bụi lan tỏa khắp nơi
Bình luận (0)