Chìa khóa cho việc “chuyển mình” của nhà tù Tihar là áp dụng một phương pháp “không giống ai” nhưng theo họ lại có khả năng cải tạo con người: Đó là yoga và phương pháp thiền Vipassana truyền thống của Ấn Độ. Ông Ajay Agarwal, tổng giám đốc nhà tù Tihar, khẳng định việc cải huấn phạm nhân phải nhắm vào đời sống tâm thần của họ. Tại Tihar ngày càng có nhiều phạm nhân tập yoga và ngồi thiền.
Ban quản lý nhà tù Tihar đã hỗ trợ phạm nhân bằng việc cho xây dựng những xà lim đặc biệt dành cho những tù nhân muốn tham gia khóa học 10 ngày về phương pháp thiền Vipassana. Ông Agarwal đã mô tả diễn biến tâm lý của một phạm nhân bất kỳ khi tham gia học Vipassana như sau: Sau 3 ngày đầu, đầu óc anh ta như “vỡ tung” ra. Rồi anh ta bắt đầu cười và la hét. Tuy nhiên, kể từ ngày thứ 4 trở đi, anh ta bắt đầu trấn tĩnh lại. Sau ngày thứ 10, anh ta bắt đầu nhận ra sự vô nghĩa của việc phạm một tội ác nào đấy.
Ravi Chandran, người đang bị giam tại Tihar chờ ngày xét xử về tội giết người, đã tập yoga và ngồi thiền theo phương pháp Vipassana thừa nhận rằng yoga và thiền đã giúp ông rất nhiều trong 18 tháng qua. Những mặc cảm tội lỗi trong con người Chandran đã được loại bỏ và sự đau đớn do chính mình gây ra cũng dần giảm bớt nhờ tập yoga và ngồi thiền. Một phạm nhân khác, Leo Sandigasnier, người Na Uy - bị phạt 10 năm tù vào năm 1997, khi mới 19 tuổi, về tội tuồn 2 kg ma túy từ Nepal vào Ấn Độ, cho biết anh tìm thấy sự tự do tinh thần tại Tihar, nhờ yoga và thiền.
Hiện có khoảng 800 tù nhân đăng ký tham gia các chương trình giáo dục khác nhau, và hơn 300 người sắp sửa thi lấy các bằng cấp của Trường Đại học Mở Quốc gia Indira Gandhi và Trường Mở Quốc gia. Lớp đánh máy và thư ký là phổ biến nhất, còn nơi giam giữ tù nhân nữ với 532 người thì trở thành... viện thẩm mỹ. Ruby, một nữ tù nhân - chuyên viên săn sóc sắc đẹp, trình bày cảm nghĩ của cô và nhiều người khác: “Khi tôi vào nhà tù này, tôi rất sợ hãi, nhưng khi thấy có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời ở đây, tôi đã bình tĩnh trở lại”.
Các nhà chỉ trích gọi Tihar là một cái “lồng vàng” do các tù nhân sống rất thoải mái ở nơi lẽ ra họ phải bị trừng phạt vì những tội ác của họ. Thế nhưng tổng giám đốc Ajay Agarwal vẫn bảo vệ phương pháp cải huấn tại nhà tù ông đang quản lý. Ông nói ở thế giới phương Tây, người tù được cải huấn bằng cách giam hãm thân xác, còn tinh thần thì không ai đoái hoài tới. Kết quả là chẳng có gì khác biệt giữa khi vào tù và khi ra tù cả.
Bình luận (0)