Người dân Nepal thở phào khi biết tin cả gia đình cựu thái tử Paras từng ôm mộng làm vua, đã cao chạy xa bay vì họ chẳng ưa gì quý tử của cựu vương. Năm 2000, Paras đã phạm tội say rượu chạy xe đâm chết một danh ca Nepal mà vẫn trắng án. Hồi đó hơn 600.000 người đã ký đơn đòi xử tội Paras, nhưng tòa án đành bất lực vì không dám đụng đến con vua. Cộng đồng 7.000 kiều dân Nepal sinh sống tại Singapore càng không mặn mà với gia đình Paras bỏ nước ra đi. Ông Dan Shahi, chủ một nhà hàng ăn uống ở Singapore, nói: “Chẳng có người dân nào ở Nepal ưa ông ta. Vì vậy ông ta phải tìm kiếm một nơi an toàn để nương thân cùng vợ con. Singapore chính là nơi ông ta vừa ý”.
Báo Nepal Himalayan Times cho rằng ông Paras lo cho tính mạng của bản thân và sự an toàn của gia đình vì từ ngày vua cha bị hạ bệ, chế độ quân chủ tồn tại 240 năm chấm dứt, người dân Nepal càng căm ghét cả hoàng tộc chỉ mang lại nghèo đói cho đất nước.
Gia đình cựu thái tử Paras khá giàu có với “của chìm” ước tính 200 triệu USD mang sang Singapore. Một số bạn bè của ông cho biết có thể ông Paras tìm cách làm lại cuộc đời bằng con đường kinh doanh ở Singapore, mở nhà hàng, khách sạn hoặc buôn bán bất động sản. Theo báo The Straits Times của Singapore, dù ông ta làm gì để kiếm sống và nuôi vợ con, đa số kiều dân Nepal tại Singapore không tin rằng cha ông, cựu vương Gyanendra, sẽ sang đây sống những ngày cuối đời cùng con trai duy nhất và các cháu nội. Một kết cục đau buồn của hoàng tộc Nepal.
Bình luận (0)