xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cậu bé người rừng ở Đức là trò lừa bịp

M.Khuê (Theo Telegraph, Daily Mail)

(NLĐO) - Câu chuyện cậu bé “người rừng” lang thang khắp thành phố 9 tháng qua sau khi sống 5 năm trong rừng với bố đã được cảnh sát Đức xác định là trò lừa bịp.

Cảnh sát Đức cho biết cậu bé tuyên bố là người rừng thực sự tên là Robin Van Helsum, 20 tuổi đến từ Hengelo, Netherlands, Hà Lan. Cậu bé đã được báo cáo là mất tích bởi gia đình từ tháng 9-2011. Robin đã đến Đức và bịa ra câu chuyện đầy huyền bí về người rừng.
 
img
Robin Van Helsum - cậu bé bịa chuyện là người rừng. Ảnh: EPA

“Cậu bé thừa nhận đã nói dối” -  Thomas Neuendorf thuộc cảnh sát Berlin, Đức cho biết.

Cảnh sát Đức đã cho công khai bức ảnh của Robin nhằm tìm kiếm thông tin xác định danh tính cậu bé này. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng mẹ kế của Robin cũng nhận ra và xác nhận. Robin đã 20 tuổi chứ không phải 17 như đã kể. Bạn bè Robin cho biết cậu bé có vấn đề về cá nhân và muốn bắt đầu cuộc sống mới, có thể đó là lý do của việc bịa chuyện.

Cuối cùng, câu chuyện khuấy động suốt thời gian qua đã dừng lại. Đại diện cảnh sát ở Hengelo cho biết họ rất vui khi Robin được tìm thấy.
 
img
Cậu bé Robin tự xưng là Ray và cho rằng đã đi lang thang khắp thành phố 9 tháng qua
 
img

Tuy nhiên, theo cảnh sát Đức, Robin sẽ phải đối mặt với tội lừa dối và chịu phí tổn do đẩy sự việc đi quá xa. Cậu bé không nói rõ lý do vì sao phải làm vậy nhưng có thể phải đối mặt với tội gian lận. Tiền, quần áo, nhà ở, giáo dục... tất cả những thứ Robin nhận được từ tháng 9-2011 đến nay từ nhà chức trách sẽ phải thanh toán lại.

Robin bỗng dưng xuất hiện và giới thiệu tên Ray, 17 tuổi. Cậu bé cho biết đã sống trong rừng suốt 5 năm với người cha của mình. Cậu bé nhớ sinh ngày 20-6-1994 nhưng lại không biết họ cha mình và quê quán ở đâu, chỉ biết cha tên là Ryan.“Người rừng” còn cho biết, mẹ cậu tên là Doreen, đã qua đời trong một tai nạn khi cậu 12 tuổi và sau đó cậu cùng cha vào rừng sống.
 
Theo những lời kể chưa thể kiểm chứng của cậu bé, hai cha con cậu đã lang thang trong rừng, dùng bản đồ và la bàn để đinh hướng và ngủ trong những chiếc lều và hang động suốt 5 năm trước khi tới Berlin.
 
Được biết, cha của “Ray” chết hồi tháng 8-2011. Cậu bé kể rằng chính tay cậu đã chôn cha trong rừng, sau đó đi bộ suốt 5 ngày theo hướng Bắc, cuối cùng tới Berlin và bị cảnh sát tiếp cận tại khu vực Tòa Thị chính thành phố. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về nơi đã chôn cất cha mình thì Ray nhất định không nói.
 
Các nhà điều tra cũng không thể tìm ra được thông tin nào về vụ tai nạn giao thông nào ở Đức như lời kể của Ray về cái chết của mẹ cậu bé.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo