Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Câu chuyện của Ali

Trúc Lâm

Ali Ismail Abbas - cậu bé Iraq mất hai tay, bị phỏng nặng và trở thành mồ côi do tên lửa Mỹ bắn trúng vào nhà - đã dần hồi phục sau một cuộc phẫu thuật tại Kuwait hôm 16-4. Ali được xem như biểu tượng của sinh mệnh thường dân bên lề cuộc chiến Iraq gây xúc động lòng người hầu như khắp thế giới.

Ahmad al-Shatti, người phát ngôn của Bộ Y tế Kuwait, nói: “Ali đã ngỏ lời cám ơn các bác sĩ giải phẫu, trong khi Bộ Y tế nhận được vô số cuộc gọi trong nước và quốc tế, đề nghị giúp đỡ cho em bằng mọi cách mà họ có thể làm được”. Ali đã nhận được hơn 5.000 thiệp chúc mừng, tất cả đều ngạc nhiên trước năng lực vượt qua mọi đau đớn và tư duy của cậu bé 12 tuổi này.

“Người ta có thể làm lại đôi tay khác cho cháu không? Nếu không có tay cháu sẽ tự tử. Trước đây cháu muốn trở thành một sĩ quan, hiện nay cháu muốn trở thành bác sĩ nhưng không được nữa rồi, cháu không có tay!”. Ali nói thêm: “Nhà cháu chỉ là một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn, tại sao họ dội bom?”. Một tên lửa của Mỹ đã rơi trúng vào nhà em tại làng Zafaraniya, giết chết cha, em trai, mẹ của Ali đang mang thai 5 tháng, cùng với 7 người khác. Ali được hàng xóm lôi ra và chuyển đến bệnh viện trong lúc hôn mê. Ali kể lại: “Lúc đó cả nhà đã đi ngủ, sau đó cháu thấy đau nhói, nghe một tiếng nổ lớn và thấy có nhiều khói. Cháu sợ quá gọi mẹ rồi sau đó không còn biết gì nữa”.

Đầu tiên Ali được đưa đến bệnh viện Zafaraniya ở Iraq và phải chịu cắt cụt cả hai tay. Các bác sĩ tại Baghdad cho biết em bị phỏng độ 3, với 60% cơ thể và rất dễ có nguy cơ bị nhiễm trùng máu, nguy cơ tử vong là 50 - 50. Bác sĩ Rahim al-Kanani cho biết nhiều nhật báo Anh đề nghị vận động cho em được chữa trị và lắp tay chân giả ở Anh nhưng Ali dứt khoát không muốn đi Anh. Vợ của ngôi sao nhạc pop Anh Paul McCartney cũng đưa đề nghị giúp đỡ. Thủ tướng Anh Tony Blair và Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã đề cập đến trường hợp của Ali nhân cuộc hội đàm trong tuần này và cam kết hai nước sẽ giúp đỡ nạn nhân là thường dân Iraq. Đến hôm 16-4, Ali đã được máy bay chuyển đến cấp cứu tại Viện Phỏng và Giải phẫu tạo hình Al-Babtain ở Kuwait nơi bác sĩ Imad Najada cho biết em chỉ bị phỏng 20%, đang hồi phục và còn phải chịu nhiều lần giải phẫu nữa để tiếp tục cấy ghép da. Lúc vừa đến bệnh viện Al-Babtain, Ali đã hét lên vì đau đớn khi các bác sĩ giở áo thun lên khám vết bỏng và đưa kim tiêm vào tĩnh mạch ở đoạn còn lại của cánh tay cụt. Bác sĩ Najada nói rằng em bị khủng hoảng nhưng có vẻ đủ ổn định để tiếp tục trải qua nhiều cuộc giải phẫu nữa trong quá trình hồi phục lâu dài.

Trong khi đó, ông Brendan Paddy, thuộc Tổ chức Thiện nguyện cứu trẻ em đang công tác tại Iraq, nói rằng tình cảnh thương tâm giống như Ali không phải ít tại Iraq và ông đã biết hàng chục trường hợp. Ông thấy nhiều nhân viên y tế từng làm việc lâu năm còn phải rơi nước mắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo