icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Câu chuyện về những “Góa phụ đen”: Truyền thống gia đình: Chesnia bị đảo lộn

Báo chí phương Tây thường cho rằng những người phụ nữ Chesnia đánh bom tự sát - còn gọi là “góa phụ đen” - hành động tự nguyện để trả thù chồng. Sự thật không hẳn là như vậy. Một người phụ nữ trẻ tươi cười vẫy tay khi đến gần một chiếc xe buýt đang đậu trên một con đường băng qua đường ray xe lửa. Nơi đây không xa Mozdok, một thị trấn ở vùng Bắc Osetia, bao nhiêu. Khi người lái xe từ chối không chịu mở cửa xe, cô ta vẫn cố lao mình vào.

Những người có mặt tại chỗ kể lại: Khi ấy cô ta hét to “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại). Một tiếng nổ lớn phát ra, giết chết 17 người đa số là quân nhân Nga trên đường đi làm ở căn cứ không quân Prokhaladny. Từ căn cứ này, Nga mở các chiến dịch quân sự tảo thanh các phần tử ly khai ở nước Cộng hòa Chesnia láng giềng của nước Cộng hòa Ossetia, cả hai đều thuộc Liên bang Nga.

Vụ đánh bom tự sát kể trên xảy ra vào đầu tuần thứ hai của tháng sáu vừa qua và là vụ thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng. Vụ mới nhất xảy ra đêm 9-7 không thành nhưng một chuyên gia chất nổ Nga đã thiệt mạng. Trước đó, 2 “góa phụ đen” đã tấn công bên ngoài một cuộc trình diễn nhạc rock ở Tuskino, ngoại ô Moscow, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Tất cả đều do các “góa phụ đen” Chesnia thực hiện. Hiện tượng này được nhật báo Mỹ The Christian Science Monitor phân tích rằng đó là dấu hiệu đang diễn ra việc “Palestine hóa” nước Cộng hòa Hồi giáo Chesnia trên con đường đòi độc lập. Và dù cho là một dấu hiệu tuyệt vọng, nó trở thành một xu hướng đặt ra một vấn đề mới cho Chính phủ Nga, gây khó khăn thêm cho công cuộc đem lại hòa bình ở Chesnia.

Irina Zvigeskaya, một chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Đông phương, Moscow, nhận xét: “Xưa nay, hầu như chưa bao giờ nghe nói chuyện phụ nữ Chesnia đi chiến đấu. Theo truyền thống gia đình người Chesnia, họ giữ vai trò người nội trợ, còn trong xã hội, họ là những người cổ xúy cho hòa bình. Nhưng giờ đây, đã có cái gì đó đang đổi thay. Và không thể tưởng tượng nổi những người đàn ông Chesnia lại chấp nhận cho người phụ nữ đóng một vai trò khác, khủng khiếp hơn, là đi chiến đấu”.

Có nhiều cách giải thích nguồn gốc “những góa phụ đen”. Những người chống đối chính sách của Chính phủ Nga ở Chesnia - cương quyết đập tan phong trào ly khai của Aslan Maskhadov, “tổng thống” Chesnia một thời được các nước phương Tây hậu thuẫn - giải thích rằng những người phụ nữ Chesnia mất chồng - chết trong những cuộc xung đột vũ trang với quân đội Nga - do bức xúc nên đã phá bỏ truyền thống. Tuy vậy, nếu so sánh với phong trào đấu tranh của những người Palestine thì thật là khập khiễng. Cuộc đấu tranh của những người Palestine có lý tưởng và chính nghĩa hoàn toàn khác với các nhóm ly khai Chesnia ô hợp, mang tính băng đảng mà “tổng thống” Aslan Maskhadov không thể kiểm soát nổi. Theo các chuyên gia Nga, các nhóm này càng ngày càng quan hệ mật thiết với các tổ chức khủng bố quốc tế, nhất là với Al-Qaeda.

Trọng Nghĩa

Kỳ tới: “Góa phụ đen” trở thành nạn nhân của bọn khủng bố Chesnia như thế nào?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo