Nhân Ngày của Mẹ vừa rồi, SSA đã công bố danh sách tên gọi được đặt cho trẻ sơ sinh nhiều nhất năm 2007. Nhìn vào danh sách, có vẻ như người Mỹ vẫn rất yêu thích những cái tên cổ điển. Ngoài tên Jacob ra, Michael, Ethan, Joshua và Daniel vẫn nằm trong top 5 những cái tên phổ biến nhất cho bé trai. Về phía bé gái là Isabella, Emma, Ava và Madison bên cạnh “nhà vô địch” Emily.
Ngoài ra, sự khan hiếm tên này còn thể hiện ở chỗ: trong tốp 1.000 tên phổ biến cho con trai, có 34 tên là biến tấu của những từ đồng âm như Jayden (hạng 18), Jaden (hạng 76), Jaiden (hạng 191), Jaydon (hạng 415)…
“Đặt tên con đang trở thành một bài toán hóc búa đối với cha mẹ khắp thế giới. Ở Mỹ cũng thế, các ông bố bà mẹ Mỹ đang phát cuồng để tìm tên cho con. Đã thế, yêu cầu của họ càng ngày càng cao, tên mà nghe không vần vè là không được”, SSA cho biết.
Chính vì thế, nhiều người đang cố moi óc để đặt cho con mình nhũng cái tên không đụng hàng, thậm chí “lục lọi” trong Kinh Thánh. Kết quả là “đẻ” ra những cái tên rất kỳ dị như Neveah – viết ngược lại của từ heaven (thiên đường). Nhưng cũng nhiều cha mẹ đặt tên tá lả, chỉ cần đúng chính tả là được.
SSA cũng chỉ ra khuynh hướng đặt tên con gái theo quan niệm triết học như Destiny (vận mệnh – hạng 41), Trinity (sự thanh thản – hạng 126), Harmony (sự hòa hợp – hạng 315) và Miracle (điều kỳ diệu – hạng 461)…
Một trong những cái tên đang “tăng tốc” trong bảng xếp hạng tên phổ biến nhất là Danica, hiện xếp hạng 307, theo tên của tay đua xe nữ hàng đầu Danica Patrick. Ngoài ra, tên JaMarcus của ngôi sao bóng đá JaMarcus Russel cũng đã leo lên hạng 743.
Bất chấp những cái tên “đọc trẹo lưỡi” ra đời ngày càng nhiều, SSA cho biết sẽ ngăn cản bất cứ nỗ lực lập pháp nào muốn chuẩn hóa cách đặt tên cho con.
Bình luận (0)