Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chế độ đa thê sẽ chấm dứt tại Ả Rập Saudi?

Đỗ Chuyên (theo AP)

Câu chuyện một doanh nhân 64 tuổi tại Ả Rập Saudi trong 50 năm lần lượt cưới tới 58 bà vợ khiến nhiều người kinh ngạc mặc dầu đất nước Hồi giáo này tồn tại chế độ đa thê truyền thống.

Ông Saleh al-Sayeri, từ người chăn cừu trở thành triệu phú, quên hầu hết tên của các con, chỉ nhớ có 10 con trai, còn bao nhiêu con gái thì không nhớ, khi nói 22, lúc nói 28, cuối cùng nói 25! Ông than vãn cuộc phiêu lưu tình ái phải trả giá tới 1,6 triệu USD cho các khoản chi phí cưới hỏi và dàn xếp các vụ ly dị. Ông Al-Sayeri còn nhớ bị cha mẹ ép buộc cưới vợ lần đầu năm mới 14 tuổi. Giờ đây sống những năm cuối đời tại thành phố Usfan, ở vùng sa mạc cách thủ đô Riyadh 800 km về phía Tây, ông Al-Sayeri vẫn tự nhận là “người hạnh phúc nhất thế giới!”.

Cuộc đời nhiều vợ của ông Al-Sayeri đụng chạm tới tâm tư tình cảm của đông đảo phụ nữ Ả Rập Saudi đã không còn cam chịu chế độ đa thê và dư luận thế giới cũng không đồng tình. Khi báo chí Ả Rập Saudi loan tin rộng rãi câu chuyện đa thê hiếm có này, nhiều phụ nữ đã có phản ứng giận dữ. Một phụ nữ lấy bí danh là Maryam, viết thư gửi tờ nhật báo tiếng Anh

Arab News: “Câu chuyện của Al-Sayeri thực sự làm tôi tức giận. Đây là kiểu cơ cấu gia đình gì? Các vụ ly dị xảy ra có tác động tâm lý ra sao đối với những người vợ bị ruồng bỏ không thương tiếc và những đứa con của họ? Một người cha như vậy làm sao có thể chăm sóc, dạy dỗ con cái và làm gương cho chúng?”.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Sayidaty, nhà tâm lý học nữ Mona Al-Sauwaf chê trách ông Al-Sayeri “không coi vợ là một con người mà chỉ là chiếc áo có thể thay bỏ bất cứ lúc nào tùy thích”. Bà viết: “Đáng trách nhất là những ông bố bà mẹ đồng ý gả con gái và tổ chức cưới cho họ làm vợ con người tệ bạc ấy”.

Ở một đất nước mà Luật Hồi giáo cho phép đàn ông chung sống với 4 người vợ, rất nhiều phụ nữ Ả Rập Saudi đã phản đối đạo luật cổ hủ này và tỉ lệ ly hôn tăng nhiều. Báo chí nước này cho biết hơn một nửa đám cưới hằng năm đã tan vỡ. Nhưng số phận của những phụ nữ ly dị chồng còn tùy thuộc vào cách đối xử của cha mẹ. Nếu bị cha mẹ phản đối đi bước nữa, họ đành sống bó mình tại nhà, đi ra ngoài giao tiếp bị giám sát chặt chẽ. Việc lấy chồng khác phải được cha mẹ đồng ý. Vì vậy, khái niệm phụ nữ độc thân làm sự nghiệp ít phổ biến tại Ả Rập Saudi. Trong khi ngày càng nhiều bậc cha mẹ có tư tưởng và lối sống hiện đại trong cách đối xử với con gái, hầu hết nam giới Hồi giáo hiện nay chỉ có một vợ vì chế độ một vợ, một chồng là chuẩn mực văn hóa tiến bộ trong khi chế độ đa thê rất tốn kém tiền bạc và rắc rối về thủ tục.

Ngay cả một số con trai của ông Al-Sayeri cũng phản đối chế độ đa thê và không tán thành lối sống của cha. Anh Fahd Al-Sayeri, 32 tuổi, con trai ông Al-Sayeri, kể lại câu chuyện cười ra nước mắt về một đám cưới của cha mình. Cách đây khoảng 15 năm, anh và các bạn đi săn ở một sa mạc hẻo lánh, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ ran từ một lễ hội tổ chức trong lều trại. Đó là một đám cưới. Fahd kể: “Tới khu lều, chúng tôi lịch sự hỏi cưới ai. Các vị khách trả lời chú rể là cha tôi. Tôi cảm thấy bị sốc, không nói được lời nào”.

Fahd hiện nay vẫn sống độc thân, thề không bao giờ theo gương cha lấy nhiều vợ. “Không, không, quyết không bao giờ. Một vợ là đủ đối với tôi” - Fahd hứa. Anh không thể chấp nhận lối sống của cha lấy cả những em họ làm vợ và có những vợ thuộc 30 bộ tộc ở Ả Rập Saudi!

Hiện nay cha của Fahd sống với 4 vợ, trong đó có 3 bà đã chung sống với ông từ 18 đến 40 năm, nếu có thay thì bà thứ tư thường là nạn nhân. Nhiều vợ bị ông bỏ đã có chồng khác và con chung vẫn được ông nuôi. Ông Al-Sayeri không giấu giếm: “Tôi thích thay vợ thứ tư mỗi năm (!)”. Và quả đúng như vậy, vợ thứ tư này là một cô gái mới 14 tuổi cưới được 9 tháng nay mà tiệc cưới mời tới 10.000 khách!

Bốn bà vợ của ông Al-Sayeri được bố trí sống riêng rẽ trong các biệt thự ở các thị trấn khác nhau để khỏi va chạm và bà nào cũng được ông cam đoan là “đáng yêu nhất”. Vì vậy có chuyện lạ là có 2 cô con gái và 2 cậu con trai khi học chung lớp với nhau mới biết là anh em ruột, cùng cha khác mẹ.

Ngay cả trước mặt con trai Fahd, ông Al-Sayeri vẫn nói sẽ còn tiếp tục lấy thêm vợ cho ngang bằng số tuổi trước khi chết mà không dừng lại ở con số 58 cho đến nay. Nghe cha nói như vậy, anh Fahd chỉ biết nhún vai, lắc đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo