Vì đã nhiều lần chống chọi với pháp luật về các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, ông Berlusconi lần này vẫn ra vẻ thản nhiên, không sợ hãi và một mực chối cãi mọi cáo buộc mà ông cho là “vô căn cứ”!
Cô Karima El Mahroug. Ảnh: AP
Tuy nhiên, ông Berlusconi không lường được một sự thật bất lợi cho ông. Đó là cô gái Karima El Mahroug, biệt danh Ruby, quốc tịch Morocco, “nhân chứng sống” về quan hệ bê bối của thủ tướng Ý, đã tiết lộ những chuyện thầm kín của cô với ông Berlusconi.
Trong lời khai với cơ quan điều tra được báo Ý La Republica trích đăng, cô Ruby kể về cuộc mua vui thoát y vũ có hơn 20 cô gái tham gia tổ chức tại biệt thự riêng của thủ tướng Ý ở ngoại ô thành phố Milan.
Cô kể: “Sau bữa ăn tối, chúng tôi tập trung nhảy thoát y. Mọi người đều cởi bỏ váy áo và tôi có cảm giác ai cũng ganh nhau lấy lòng ông Berlusconi bằng những động tác khiêu dâm không chút e thẹn”.
Cuộc vui đầu tiên đó được tổ chức tháng 2-2010 nhưng cô Ruby không tham gia. Cuộc vui lần thứ 2 được tổ chức một tháng sau đó, cô tham gia nhưng vẫn mặc quần áo.
Theo hãng AP, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình thuộc sở hữu của gia đình ông Berlusconi, cô Ruby phủ nhận cáo buộc cô có quan hệ chăn gối với thủ tướng Ý nhưng thừa nhận trong lần gặp gỡ đầu tiên, cô được ông cho 7.000 euro (203 triệu đồng) sau khi tự giới thiệu là người Ai Cập đã 24 tuổi nhưng cô cam đoan “ông chưa bao giờ chạm tay vào da thịt tôi”!
Bản cáo trạng dài 27 trang đã liệt kê 13 đêm cô Ruby ăn ngủ tại biệt thự của ông Berlusconi ở ngoại ô Milan, đêm đầu tiên nhân ngày lễ Tình nhân đầu năm 2010 và đêm cuối cùng ngày 2-5. Trong những đêm đó, các cô gái khách mời đã được trả tiền, quà tặng là đồ trang sức đắt tiền.
Trả lời phỏng vấn hãng AP, cô Ruby đã cố thanh minh cho bản thân để gián tiếp bảo vệ uy tín của thủ tướng Ý. Cô chỉ trích báo chí Ý và nước ngoài làm nhục và buộc tội cô là “gái điếm vị thành niên”.
Khi được đề nghị trả lời trực tiếp trên đài truyền hình, cô đòi được trả giá cao: “Tôi muốn được bồi thường danh dự đã bị tổn thất. Tôi không làm bất cứ việc gì vô ích để trắng tay”. Cái giá cô đòi được trả công là 15.000 euro (435 triệu đồng) cho cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình!
Bình luận (0)