Ling Ling được 22 tuổi bảy tháng, tương đương với độ tuổi 70 của con người. Nó cũng là chú gấu trúc đực xếp thứ năm về tuổi thọ cao nhất trên thế giới mà con người biết được.
Theo vườn thú Ueno, Ling Ling bắt đầu bị mất cảm giác thèm ăn và sức lực vào tháng tám năm ngoái vì lớn tuổi. Gần đây nó mắc thêm các vấn đề về tim và thận.
Những người coi thú vào chuồng kiểm tra sức khỏe thì phát hiện Ling Ling chết trong cái lỗ mà nó ưa thích và hay ngồi chơi vào sáng sớm thứ tư 30-4. Ling Ling chết chỉ một ngày sau khi vườn thú quyết định không cho du khách tham quan nó nữa vì nó càng lúc càng yếu.
Cả những người coi thú lẫn du khách đều rất thương tiếc Ling Ling. Đài truyền hình NHK đã chiếu cảnh rất nhiều du khách viết thư chia buồn cho nó, một số còn vừa quệt nước mắt vừa viết.
Chân dung của Ling Ling được đặt trong lồng với những bó hoa và những quà tặng là măng tre mà nó ưa thích.
Sinh ra tại Vườn thú Bắc Kinh năm 1985, Ling Ling đến Tokyo năm 1992. Nó đã đến Mexico ba lần trong những năm gần đây để giao phối nhưng thất bại. Ling Ling là con gấu trúc khổng lồ duy nhất mà Nhật Bản sở hữu, cùng với tám con gấu trúc khác trên cả nước. Tất cả đều thuê của Trung Quốc.
Ling Ling mất đi, và đây là lần đầu tiên vườn thú Ueno không có gấu trúc kể từ năm 1972, khi cặp gấu trúc đầu tiên đến từ Trung Quốc để đánh dấu việc kí kết Hiệp định hòa bình song phương.
Vườn thú cho biết hiện đang tư vấn cho Bộ Ngoại giao để có được một con gấu trúc khác từ Trung Quốc. Còn tờ Tokyo Shimbun viết rằng Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda có thể sẽ đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào xem xét khả năng cho mượn một đôi gấu trúc khác.
Gấu trúc khổng lồ là một trong những loài thú quý hiếm nhất thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 1.600 con sống hoang dã ở Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Sichuan và Shaanxi.
Bình luận (0)