Thứ sáu tuần rồi, cảnh sát hình sự Bắc Ireland đã bắt đầu điều tra vụ bà Iris Robinson “mượn” 50.000 bảng Anh (khoảng 1,513 tỉ đồng) để giúp “bồ nhí” mở quán cà phê trong khu nhà cổ Lock’Keeper Inn có tuổi thọ 200 năm nằm bên bờ sông Lagan ở phía Nam Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland, lãnh thổ Vương quốc Anh.
Cơ sở này vốn là tài sản của Hội đồng (vùng) Castlereagh Borough và bà Iris là thành viên của hội đồng này. Quán cà phê là một dự án của hội đồng. Khi gọi thầu, chỉ có một người đáp ứng những yêu cầu của hội đồng. Người ấy không ai khác là “bồ nhí” của bà Iris.

Bà Iris Robinson cùng chồng, thủ hiến Peter Robinson (trái) và “bồ nhí” Kirk McCambley. Ảnh: AFP
Tiền chùa có “lại quả”
Mục đích của cảnh sát là tìm hiểu xem hành vi của bà Iris có yếu tố hình sự hay không bởi trong vụ này có nhiều tình tiết đáng ngờ. Ngày 8-1, chương trình Spotlight của đài BBC1 (dành cho khán thính giả Bắc
Trước đó, Hội đồng Castlereagh Borough tuyên bố đã nhất trí mở cuộc điều tra riêng về việc Kirk McCambley, “bồ nhí” của bà Iris, trúng thầu mở quán cà phê. Cụ thể, hội đồng có mất tiền hay không và các thành viên có tuân thủ quy định của chính quyền địa phương hay không trong quá trình gọi thầu mở quán.
Theo điều tra của phóng viên chương trình Spotlight, số tiền 50.000 bảng Anh nói trên là của hai nhà đầu tư bất động sản giàu có - Fred Fraser (mới qua đời cách đây vài tuần) và Ken Campbell - đóng góp vào dự án mở quán cà phê của hội đồng, mỗi người 25.000 bảng Anh.
Thay vì cho vào quỹ của dự án, tháng 6-2008, vợ ông thủ hiến “mượn đỡ” số tiền này để giúp “bồ nhí” Kirk McCambley (lúc đó 19 tuổi) trúng thầu và mở quán cà phê.
Tuy nhiên, ông
Theo Spotlight, bà Iris mượn tiền nhưng “quên” báo cáo với hội đồng. Nếu đúng như thế thì đây là một việc làm bất thường và phạm luật. Việc bất thường thứ hai là bà yêu cầu “bồ nhí” đưa lại 5.000 bảng Anh bằng tiền mặt mà theo bà nói “để trả nợ”.
Bà Iris nói đó là quà tặng nhưng theo McCambley, trong một cuộc phỏng vấn của Spotlight, thật ra đó là số tiền “lại quả” theo yêu cầu của bà Iris. Số tiền này lên đến 20.000 bảng chứ không phải 5.000 bảng!
Tham vọng chính trị
Bà Iris Robinson, sinh năm 1949, tại
Sau đó, bà tấn công vào chính trường mẫu quốc. Khi được bầu vào Viện thứ dân (Hạ viện) Vương quốc Anh, nghị sĩ Iris Robinson ủng hộ hết mình chiến tranh Iraq, ủng hộ dự luật chống khủng bố, chống lại quyền lợi của người đồng tính luyến ái (gọi tắt là đồng tính), chuyển giới tính.
Không chỉ dùng quyền bỏ phiếu để bày tỏ tư tưởng bảo thủ, cực đoan, bà Iris còn dùng những lời lẽ khó nghe khi phát biểu ở nghị trường và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Ví dụ, sau sự kiện một người đồng tính bị đánh đập ở Belfast, bà đổ dầu vào lửa khi phát biểu trên đài BBC rằng “ghét cay ghét đắng” những người đồng tính bởi họ làm cho bà “buồn nôn”. Bà khuyên những người đồng tính đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Bà còn gợi ý cụ thể luôn tên bác sĩ cố vấn tâm thần của bà.
Lời bình luận gay gắt của bà Iris đã bị đại diện của Hội Bác sĩ tâm thần Hoàng gia, của các đảng Sinn Fein, Dân chủ Xã hội và Lao động (cũng gọi là Công đảng) phản đối.
Bác sĩ tâm thần Paul Miller, người được bà Iris giới thiệu, phản ứng bằng cách từ chức cố vấn cho bà đồng thời từ nhiệm luôn chức tư vấn tâm thần tại Bệnh viện Mater ở
Chê bà
Ngày 30-6-2008, trong một phiên thảo luận tại nghị viện Bắc
Tuy nhiên, cũng chính trong thời gian đó, bà ngoại tình với McCambley, con trai của một người bạn thân mới qua đời. Thế nhưng bà lại phê bình việc bà Hillary Clinton, vợ Tổng thống Bill Clinton, tha thứ cho chồng trong chuyện lẹo tẹo với Monica Lewinsky, nhân viên thực tập ở Nhà Trắng.
Theo bà Iris, bà Hillary “chỉ nghĩ đến tương lai chính trị của mình, đến quyền lực chứ không đếm xỉa gì đến nguyên tắc gia đình”. Chưa hết, bà còn “trù ẻo” bà Hillary thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Vậy mà, khi được hỏi liệu các ông chồng có chịu tha thứ cho những bà vợ “thèm của lạ” không, bà lại nín thinh.
Kỳ tới: Tình phụ và tự tử hụt
Bình luận (0)