Lúc đầu các quan chức quân sự Mỹ khẳng định không có một vụ ném bom vào khu dân cư Baghdad. Nhưng sáng hôm qua, 8-4, tất cả các báo Mỹ cũng như đài BBC đều loan tin đó là một vụ ném bom cố ý. Mục tiêu là Saddam Hussein và ban lãnh đạo Đảng Baath cầm quyền bị nghi là đang họp trong nhà hàng với khoảng 30 quan chức tình báo Iraq.
Tiếp tục truy sát
Hãng tin NBC News dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc ném bom “ám sát TT Hussein và ban lãnh đạo Iraq” dựa theo một nguồn tin tình báo đáng tin cậy phát đi từ Baghdad. Theo nguồn tin này, nhà hàng Al Saa được cơ quan tình báo Iraq Mukhabarat chọn để tổ chức cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo Iraq với đầy đủ các thành viên từ TT Hussein, hai con trai của ông là Qusay và Uday cho đến các quan chức cao cấp khác vì Mukhabarat cho rằng Mỹ sẽ rất ngần ngại khi ném bom vào một khu thương mại đông đúc dân cư. Nhà hàng Al Saa nằm trong quận Mansur gần nơi TT Hussein từng có một cuộc dạo phố hôm 4-4 được các đài truyền hình Iraq, Al - Jazeera và các đài khác phát hình rộng rãi cho thấy TT Hussein đang kiểm soát tốt tình hình ở Baghdad nói riêng và trên toàn lãnh thổ Iraq nói chung. Sau khi phân tích, thẩm định nguồn tin đặc biệt này, Mỹ quyết định cho máy bay tàng hình B-1B của không quân Mỹ thả 4 quả bom xuyên hầm loại GBU-31 chứa 900 kg thuốc nổ xuống khu nhà hàng Al Saa lúc 3 giờ chiều 7-4 (đài BBC nói lúc 2 giờ chiều, giờ địa phương). Vụ không kích này tạo ra những hố bom khổng lồ, sức công phá rất lớn. Một phóng viên nước ngoài có mặt gần đó nói có ít nhất 14 người chết. Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng TT Hussein đã rời khỏi nhà hàng hoặc cuộc họp đã hoãn lại vào giờ chót trước khi bị ném bom. Nếu tất cả mọi người đều ở đó lúc bỏ bom thì chắc chắn đã chết hết. Một người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (Cent Com) xác nhận có một vụ ném bom vào khu dân cư ở Baghdad nhưng không bình luận về hiệu quả thực tế của nó.
Thách thức
Vụ ám sát công khai kể trên không phải là vụ đầu tiên. Ngay trước khi nổ ra cuộc chiến Iraq chính thức, Mỹ đã phái 2 máy bay tàng hình kiểu F-117A ném bom xuống một tư dinh của TT Hussein ở miền Nam Baghdad đêm 19-3, cũng dựa theo sự mách bảo của một “đặc tình” ở Baghdad. Trong những vụ ném bom sau này vào các mục tiêu ở Baghdad, đa số đều nhằm mục đích đánh sập các boong-ke huyền thoại của TT Hussein. Và cho tới trước vụ ném bom kể trên, các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận hai chuyện: TT Hussein và hai con trai của ông đều còn sống. Người đi dạo phố trong băng video ngày 4-4 quay cảnh TT Hussein đi dạo phố Baghdad không phải là Hussein giả, do người khác đóng thế vai.
Bài phân tích cuộn băng dài 12 phút nói trên trong tuần báo Mỹ Time số đề ngày 14-4 cho biết thoạt đầu một vài nhà bình luận tin rằng con người mặc quân phục đi trên đường phố Baghdad miệng luôn tươi cười đó có thể là một trong số nhiều người giống Saddam Hussein. Nhưng các quan chức Mỹ nói CIA tin rằng ông Hussein không bao giờ dùng người khác đóng thế trong những cảnh quay cận ảnh. Vì làm như vậy dễ bị phát hiện ngay. Ông Hussein chỉ dùng người đóng thế vai trong những cảnh ngồi trong xe quay phim từ xa. Cơ quan an ninh Mỹ thường dùng thủ thuật này với TT Bush để đánh lừa những tay bắn tỉa đề phòng một vụ ám sát kiểu J. F. Kennedy cách nay đúng 40 năm.
Đúng Qusay rồi!
Ngày 7-4, phóng viên báo The New York Times dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ cho biết Qusay, con trai út của TT Hussein, vẫn còn sống vì phía Mỹ nghe lén được những cuộc điện đàm giữa các quan chức quân sự cao cấp Iraq. Trong nội dung trao đổi, các quan chức này nói họ nhận được lệnh của Qusay, chỉ huy trưởng lực lượng an ninh Iraq.
Trong 3 tuần qua, bộ máy tuyên truyền liên quân Mỹ - Anh không ngớt gieo rắc sự nghi ngờ về số phận của TT Hussein, Uday và Qusay. Thông tin mới nhất, dựa trên băng ghi âm những cuộc điện đàm trong giới quân sự và trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iraq, cho thấy Qusay vẫn giữ liên lạc với các tướng lãnh Iraq qua điện thoại vệ tinh và các thiết bị liên lạc khác. Qusay đã nói nhiều về số thương vong và thất bại của liên quân Mỹ - Anh ở nhiều thành phố. Qusay, 36 tuổi, theo thông tin của liên quân, là người được TT Hussein tin cậy nhất. Theo Kenneth M. Pollack, một chuyên gia về Trung Đông thuộc cơ quan Brookings Institution, Qusay lãnh đạo tổ chức an ninh đặc biệt có nhiều quyền hạn nhất trong các cơ quan an ninh. Mới đây, Qusay còn được giao chỉ huy Vệ binh Cộng hòa.
Bình luận (0)