Về sau, các bác sĩ đã giải thích rằng cô bé có một dị tật bẩm sinh – chứng koloboma ở mống mắt. Đây là một bệnh rất hiếm gặp, có liên quan đến khiếm khuyết tại một trong các nhiễm sắc thể. Căn bệnh này đã được giới khoa học đặt tên là “hội chứng mắt mèo”.
Khi Sasa lớn lên, bà Nadezda còn nhận thấy con gái mình có khả năng đặc biệt. Cô bé có thể dự đoán trước được nhiều tình huống trong tương lai. "Hồi mùa hè, chúng tôi cần phải đi tới
Một năm trước đây, người ta còn phát hiện được một khả năng khác thường nữa của Sasa- đó là nhắm mắt để đoán màu sắc. Khi bị bịt mắt và đặt trước mặt một bức tranh màu, Sasa dùng tay sờ lên tranh và nói đúng tất cả các màu sắc.
Nhưng điều khiến bà Nadezda ngạc nhiên hơn cả là khi bà nhận thấy mắt con gái mình sáng lên trong bóng tối. Lần đầu tiên bà gặp chuyện này vào khoảng 4 năm về trước. Bà kể lại: "Khi đó trời tối và trong phòng chưa mở điện. Khi bước vào để bật công tắc điện, tôi nhận thấy hai đốm sáng nhỏ ở góc nhà và nghĩ rằng đó là mắt của con mèo. Khi bật đèn lên, tôi suýt té xỉu khi thấy Sasa đang ngồi trên chiếc ghế trong góc nhà. Từ thời điểm đó đến nay thỉnh thoảng đôi mắt con bé vẫn phát sáng”.
Bình luận (0)