TTXVN tại Ý trích dẫn báo chí nước này cho biết, Sara, tên cô dâu, đã xin đến muộn tại lễ thành hôn với lý do thay quần áo khác, nhưng cô đã nhảy lên chiếc xe cưới và bỏ trốn, để lại vị hôn phu Andrea và hơn 30 quan khách chờ mỏi mắt gần hai giờ trong một nhà hàng mà họ đã đặt chỗ.
Người lái chiếc xe cưới, chính là bạn thân của chú rể hụt Andrea khốn khổ, đã "nẫng tay trên" vợ sắp cưới của bạn mình. Theo báo chí địa phương, Andrea, quá sốt ruột vì không thấy xe chở vị hôn thê đến, đã gọi điện thoại liên tục cho người bạn lái xe, nhưng gần hai tiếng đồng hồ sau, anh này mới trả lời.

Cô dâu Ý trốn luôn, không trở lại như phim "Cô dâu chạy trốn" của Julia Roberts
Sau đó, trên điện thoại, Sara đã giải thích cho Andrea về sự vắng mặt có chủ ý của mình, tuyên bố cô đã "mắc sai lầm" khi nhận lời cưới anh, đồng thời xin lỗi vì "trái tim cô đã thuộc về người khác".
Đôi tình nhân hiện đã rời Ý sang Hy Lạp để hưởng tuần trăng mật. Để bảo vệ danh dự của mình, Andrea tuyên bố sẽ kiện cô vợ hụt ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần mà cô đã cố tình gây ra cho anh.
Bình luận (0)