Thông tin giật gân trên được Ron Cosgrove, anh rể của cựu quản gia Burrell đưa ra trong một cuộc phỏng vấn đăng tải trên tờ News of the World số ra hôm chủ nhật.
![]() |
Một bức ảnh chụp Công nương Diana và quản gia Burrell ít ngày trước khi bà qua đời. |
Cosgrove cho hay, Burrell đã từng tiết lộ năm 1993 chuyện ông ngủ với Công nương Diana trong khi làm trợ lý cho bà tại cung điện Kensington. Cosgrove cũng khẳng định, chính Burrell đã kể với ông là từng vô tình nhìn thấy Nữ hoàng khỏa thân.
Ngoài ra, cũng theo lời Cosgrove, Burrell đã yêu cầu người thân giấu 3 túi vải chứa đầy quần áo, trang sức và đồ lưu niệm thuộc về Diana sau khi bà qua đời năm 1997.
Từ biệt thự của ông tại Florida, Burrell, 50 tuổi, đã ngay lập tức đưa ra một tuyên bố phủ nhận toàn bộ những thông tin mà anh rể đưa ra và miêu tả những khẳng định đó là “kỳ cục, khó chịu và có ác ý”.
Burrell cho rằng Cosgrove làm vậy là để trả thù sau khi ông từ chối đưa tiền cho anh vợ. Tuy nhiên, Cosgrove phủ nhận tiền là động cơ chính khiến ông kể ra mọi chuyện. (Tuần trước, Cosgrove đã tìm đến ít nhất 2 tờ báo để tiết lộ câu chuyện và được cho là đã nhận số tiền lên tới 5 con số). Cosgrove nói thêm rằng, ông quyết định làm việc này để em gái Maria hiểu rõ người đàn ông mà bà đã kết hôn là loại người nào.
Những tiết lộ của Cosgrove về Burrell chắc chắn sẽ khiến gia đình hoàng gia Anh, đặc biệt là Hoàng tử William và Harry vốn cáo buộc Burrel “lạnh nhạt và công khai phản bội” mẹ của họ trong quá khứ, nổi giận. Tuy nhiên, hoàng gia Anh vẫn giữ im lặng.
Cosgrove, một thợ buôn bán đồ nội thất 61 tuổi, cho biết Burrell đã gặp ông tại một hộp đêm ở Cheshire vào năm 1993 và nói rằng ông từng có quan hệ gần gũi với Diana.
![]() |
Cosgrove, anh rể của Burrell |
“Ông ta nói họ đã làm chuyện đó trên giường, trong phòng ngủ, ở khắp nơi. Ông ta nói Diana là người độc đoán”.
“Paul nói với tôi ông ta từng nhận được được một cuộc điện thoại từ Diana vào lúc nửa đêm và yêu cầu chuyện ấy”.
“Tôi nói với ông ta nếu điều đó là sự thật, tôi rất căm ghét ông ấy vì đã kết hôn với em gái tôi và lừa gạt cô ấy để ngủ với một người phụ nữ khác. Nhưng ông ta thấy chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Ông ta trả lời tỉnh bơ “Đúng, nhưng đó là Công nương mà”. Tôi chết điếng người. Tôi không thể tin những điều ông ta nói với tôi”.
Cũng theo bài báo, chuyện phòng the Diana với Burrell đã chấm dứt khi bà gặp và yêu bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan.
“Sự cố” với Nữ hoàng
Cosgrove cho hay, Burrell đã kể với gia đình chuyện ông từng vô tình nhìn thấy Nữ hoàng Elizabeth khỏa thân trong khi đang đuổi một con chó trong phòng ngủ của bà ở cung điện Buckingham.
![]() |
Burrell từng làm việc cho Nữ hoàng Elizabeth |
“Ông ta thường xuyên kể những chuyện từng trải của ông ta ở đó. Một lần ông ta kể rằng từng vô tình nhìn thấy Nữ hoàng khoả thân khi đang làm người hầu cho bà”.
“Ông ấy đang đuổi một con chó sau khi nó chạy từ ngoài vào phòng của Nữ hoàng với đôi chân nhem nhuốc. Ông ta đã đuổi theo để vồ lấy con chó và thấy Nữ hoàng đang ở trong phòng trong tư thế không quần áo”.
Burrell từng là người hầu cho Nữ hoàng trước khi chuyển sang làm việc cho Thái tử Charles và Công nương Diana tại Highgrove, ngôi nhà của cặp đôi ở Gloucestershire.
Khi hai người chia tay, Burrell đã theo Diana tới Cung điện Kensington nơi ông làm việc cho tới khi Công nương qua đời năm 1997.
Cosgrove cũng buộc tội em rể giấu những món đồ lưu niệm liên quan tới Diana sau vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của Công nương và 2 người khác nữa năm 1997.
Năm 2001, Burrell bị buộc tội ăn trộm 342 món đồ thuộc về Diana, Hoàng tử William và Harry. Nhưng phiên tòa đã sụp đổ sau khi có sự can thiệp của Nữ hoàng. Nữ hoàng nhớ lại rằng Burrell từng nói với bà là ông giúp cất giữ một đồ của Diana để chúng được an toàn.
Bình luận (0)