Nạn nhân của cuộc chiến Congo không chết vì vũ khí hủy diệt hàng loạt mà đa phần chết vì cung nỏ, cuốc xẻng, súng liên thanh và súng phóng lựu cùng những đứa trẻ buộc phải đăng lính. Ông Scott Pegg, nhà hoạt động và nghiên cứu về vấn đề châu Phi, tuyên bố: “Cuộc chiến Congo là tệ hại nhất, đẫm máu nhất và bẩn thỉu nhất nhưng không được thế giới quan tâm”, nhằm ám chỉ thái độ thờ ơ của Mỹ và các siêu cường đối với cuộc chiến này. Chỉ 3 tuần trước, Hội đồng Bảo an LHQ mới cho phép một lực lượng quốc tế do Pháp dẫn đầu triển khai ở Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở phía Đông Congo sau khi 400 người thiệt mạng do giành quyền kiểm soát thị trấn này. Tuy nhiên, nhóm chống khủng hoảng quốc tế chuyên giám sát các cuộc xung đột cho rằng LHQ cần can thiệp nhiều hơn để giúp Congo có một nền hòa bình bền vững.
Bình luận (0)