Tên người đàn ông vẫn được giữ kín theo yêu cầu của tòa án, chỉ biết ông ta sinh sống ở bang Victoria, phía nam nước Úc và khoảng ngoài 60 tuổi.
Ông ta bắt đầu cưỡng bức con gái mình khi cô mới được 11 tuổi. Tờ Herald Sun tường thuật người phụ nữ này sinh ra bốn đứa con, tất cả đều bị khiếm khuyết khi chào đời và một chết sau đó.

Vụ việc tại bang Victoria đang gây chấn động khắp nước Úc (Ảnh: AFP)
Cũng theo Herald Sun, người cha loạn luân trên đã bị buộc tội từ tháng 2-2009 sau khi người con gái kiêm nạn nhân cầu cứu cảnh sát. Thực ra, vào năm 2005, cô từng bí mật tố cáo cha mình nhưng rồi yêu cầu cảnh sát không hành động vì lo sợ cho sự an toàn của mình.
Đến tháng 6-2008, cô lại đến gặp cảnh sát và lần này làm đơn tố cáo cha mình. Người đàn ông phủ nhận cáo buộc cưỡng bức con gái, nhưng xét nghiệm ADN đã phơi bày sự thật: ông ta chính là cha của những đứa trẻ.
Ông ta sẽ phải hầu tòa vào tháng 11-2009 với khoảng 80 tội danh, bao gồm tội cưỡng bức và đe dọa giết người.
Mẹ của nạn nhân nói với tờ Herald Sun rằng chồng bà là người hay có tâm trạng và thường ngược đãi, hành hạ người khác, nhưng bà không bao giờ ngờ đến chuyện ông ta cưỡng bức chính con gái ruột.
"Mỗi khi tôi hỏi đến chuyện cha của mấy đứa bé, con gái tôi lại câm như hến hoặc trả lời rất lờ mờ về chuyện gặp mấy người đàn ông ở các câu lạc bộ đêm. Nhà chúng tôi rất rộng nên tôi không thể biết hết chuyện gì đã xảy ra", bà nói.

Người đứng đầu Cục Dịch vụ cộng đồng bang Victoria Lisa Neville nói bà phát bệnh khi biết vụ việc (Ảnh: Herald Sun)
Người đứng đầu Cục Dịch vụ cộng đồng bang Victoria Lisa Neville nói vụ việc khiến dư luận sốc nặng. “Vụ việc tiếp diễn suốt 30 năm. Đương nhiên chúng tôi phải ưu tiên xử lý vụ này trước”, bà Neville nói trên đài phát thanh Úc.
Hiện nay, người phụ nữ cùng ba đứa con đang được chăm sóc trong sự bảo vệ của chính quyền.
Bình luận (0)