xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứu sống cậu bé bị chôn vùi hơn 4 ngày

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) – Một cậu bé 13 tuổi vừa được cứu thoát khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở quận Erics của tỉnh Van, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau gần 5 ngày kể từ khi động đất xảy ra.

Cậu bé nói trên tên Ferhat Tokay, được phát hiện còn sống sót cuối ngày 27-10 và nhóm cứu hộ nhanh chóng đưa cậu bé ra ngoài. Đại diện nhóm cứu hộ cho biết: “Cậu bé được đưa đến bệnh viện ở Sahra và tình trạng sức khỏe tiến triển tốt”.

img
Cậu bé Ferhat Tokay đang được đưa ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: BBC)
 
Trước đó vài giờ, một người đàn ông được cứu thoát khỏi một tòa nhà bị san phẳng và đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng hy vọng tìm thấy nạn nhân còn sống sót sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter hôm 23-10 đang mờ dần.
 
Cho đến nay, trận động đất đã cướp đi sinh mạng ít nhất 523 người, hơn 1.600 người bị thương. Các nhà chức trách cho biết họ đã cứu được 185 người nhưng vẫn còn hàng trăm người mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục đào xới những đống đổ nát nhưng gặp nhiều khó khăn do mưa gió và tuyết rơi.
  
img
Một thanh niên 18 tuổi được cứu ngay sau cậu bé Ferhat Tokay (Ảnh: MSNBC)
 
Lều bạt và lương thực trợ cấp đang thiếu hụt, khiến nhiều người dân bất bình. Người dân ở thành phố Ercis phải xếp hàng dài để nhận lều nhưng nhiều người trong số đó đã ra về với tay không.
 
Fetih Zengin, một nạn nhân 38 tuổi, nói: “Mọi người đều đổ bệnh và lạnh ướt cả người. Chúng tôi phải đợi đến 4 ngày nhưng không nhận được bất cứ thứ gì”. Zeki Yatkin, một người may mắn sống sót, than thở: “Chúng tôi không thể chịu được thời tiết giá lạnh hiện tại nhưng không biết phải làm gì.”
 
img
Người dân phải chịu đựng cảnh giá lạnh (Ảnh: REUTES)
 
Ban đầu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không cần bất kỳ sự giúp đỡ từ nước ngoài, nhưng sau đó buộc phải kêu gọi hỗ trợ từ 30 nước. Ankara thậm chí chấp nhận đề nghị hỗ trợ quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm khác từ Israel dù 2 nước bất hòa hơn một năm nay. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng đang chuyển lều bạt và chăn màn đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm qua, khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ lại hứng chịu một cơn dư chấn mạnh 5,2 độ Richter nhưng không thông báo về thương vong.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo