Hãng tin AP ghi nhận rằng ông Samak đứng bật dậy, sửng sốt khi nghe phán quyết và mất thăng bằng, khiến hai nhân viên tòa án phải nắm giữ hai cánh tay để ông khỏi bị ngã. Sau đó ông Samak lặng lẽ ra khỏi phòng xử án và tránh gặp báo chí.
Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của ông Samak tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Thái Lan trong vòng 30 ngày tới theo luật định. Phán quyết của tòa còn nói rằng đây là một bài học dành cho ông Samak.
Hồi năm 2006, ông Samak cùng người dẫn chương trình Think Daily trên truyền hình tên là Dusit Siriwan cáo buộc phó thị trưởng Bangkok Samart Rachapolrasit nhận hối lộ một chiếc xe hơi sang trọng từ một công ty xây dựng. Sau đó, phó thị trưởng Samart chứng minh được rằng ông tự mua chiếc xe này. Ông Samart đã khiếu kiện và tuyên bố sẽ đòi bồi thường 3 triệu USD tại Tòa án Dân sự.
Ông Samak đã nộp 6.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Mặt khác, ông Samak vẫn còn là nghị sĩ và được hưởng đặc quyền không ngồi tù cho đến khi kỳ họp quốc hội kết thúc vào tháng 11.
Mới đây, hôm 9-9, ông Samak đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan buộc phải rời khỏi chức vụ thủ tướng vì vi phạm luật về xung đột quyền lợi, liên quan đến việc ông đã hướng dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình có nhận tiền khi đang tại chức.
Bình luận (0)