Ngoài ra, có 1.500 người bị thương và 34 người còn mất tích. Có khoảng 10.000 – 15.000 tòa nhà bị phá hủy.

Khung cảnh L'Aquila đổ nát từ trên không (Ảnh: BBC)
Các con số này vừa được hãng thông tấn ANSA của Ý cập nhật vào ngày 7-4. Nhân viên cứu hộ đã làm việc thâu đêm với hy vọng giành lại sự sống cho những nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày 7-4, họ đã kéo được hơn 100 người còn sống ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà.

(Ảnh: BBC)

(Ảnh: AP)

(Ảnh: BBC)

(Ảnh: BBC)

(Ảnh:BBC)
Trận động đất mạnh 5,8 độ Richter (không phải 6,3 độ Richter như thông tin ban đầu) có tâm chấn gần thành phố L’Aquila, miền trung nước Ý. Sau đó còn có thêm 200 dư chấn được ghi nhận.
Sau cuộc hội đàm ngắn với Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi thông báo nước này sẽ chi 30 triệu euro để khắc phục hậu quả động đất. Ông cũng kêu gọi Liên minh Châu Âu hỗ trợ hàng trăm triệu euro.

Hàng chục ngàn người dân mất nhà phải qua đêm trong lều bạt (Ảnh: Getty Images)

Chia nhau tấm chăn trong đêm (Ảnh: Tân Hoa xã)
Theo ông Berlusconi, có thể sẽ phải xây dựng một thị trấn mới gần L’Aquila trong vòng 24-28 tháng tới. Cả Liên Hiệp Quốc và Liên minh Châu Âu đều gửi lời chia buồn và hứa sẵn sàng hỗ trợ.
Bình luận (0)