Theo đài BBC, báo Washington Post ngày 23-7, quân đội Mỹ đã nhận được tin mật báo từ một người Iraq bản xứ và bao vây ngôi biệt thự ở Mosul, phía Bắc Iraq. Khoảng 200 binh lính Mỹ với sự yểm trợ của máy bay trực thăng đã chạm súng dữ dội suốt 6 giờ đồng hồ vào chiều 22-7 và giết chết 4 người trong ngôi biệt thự. Đến ngày 23-7, Mỹ khẳng định lần nữa 2 trong số các xác chết là Uday và Qusay, người thứ 3 là cháu nội của ông Saddam và người còn lại là phụ tá của Qusay. Phía Mỹ cũng có 4 người bị thương.
Theo các nhà phân tích, nếu cái chết của Uday và Qusay có thật sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với người Iraq và Hội đồng Điều hành Iraq mới do Mỹ chọn lựa. Những người Iraq lưỡng lự chưa muốn rời bỏ chính quyền cũ sẽ cộng tác với Hội đồng Điều hành Iraq mới và quân đội Mỹ có thể được cung cấp thêm thông tin về chương trình phát triển vũ khí của Iraq. Hãng tin Reuters ngày 22-7 bình luận rằng, cái chết của Uday và Qusay có thể mang lại cho chính quyền Bush hai cơ hội: Thứ nhất làm dịu đi căng thẳng quân sự tại Iraq; thứ hai, TT Bush có thể đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới vào cuộc tranh cãi vụ mua bán uranium giữa Iraq-Niger những ngày qua.
Trong khi đó, các cuộc chạm trán giữa binh lính Mỹ và những thành viên trung thành với Đảng Baath của ông Saddam Hussein vẫn tiếp diễn ở Iraq. Ngay trong ngày 23-7, các đoàn công xa của Mỹ đã bị tấn công ở khu ngoại ô thành phố Ramadi, phía Tây Baghdad và Mosul khiến 2 lính Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Mỹ xem việc giết Uday và Qusay là một thắng lợi lớn và tiếp tục treo một giải thưởng khác trị giá 25 triệu USD cho ai cung cấp thông tin có giá trị về ông Saddam. Cùng ngày, đài truyền hình Ả Rập Al-Arabiya phát đi cuộn băng ghi âm ngày 20-7 giọng của ông Saddam nói rằng, cuộc chiến chống liên quân Anh-Mỹ chưa chấm dứt về mặt quân sự lẫn chính trị.
Bình luận (0)