Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Đệ nhất sumo” Trung Quốc đã phải nhập viện

Theo Hồng Vũ (VTC)

Sau khi cưới một năm, vợ sinh con, ông bố khổng lồ này lại thường xuyên phải “xơi” những nồi cháo hầm cho phụ nữ mới sinh lấy sữa, anh lại tăng cân nhanh chóng…





img
Lương Dũng, người béo nhất Trung Quốc hiện nay với trọng lượng 225 kg


Lương Dũng, người béo nhất Trung Quốc hiện nay với trọng lượng 225 kg vừa phải nhập viện. Tuy nhiên do ngoại hình quá khổ, các bác sĩ thuộc bệnh viện Tân Kiều điều trị cho anh đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Lúc nhập viện, Dũng liên tục kêu đau bụng, mặt phù và hô hấp khó khăn do đa suy các cơ quan nội tạng.

Ông Lương Triều Trung, bố của Dũng cho hay, từ cuối tháng 4 vừa rồi con trai ông bắt đầu cảm thấy khó thở, đi vài bước là mệt không nhấc nổi chân. Vòng hai 1,8 m chẳng mấy chốc đã tăng lên 1,9 m trong khi tay chân, mặt bị phù nề. Nằm điều trị tại bệnh viện huyện Đại Túc không đỡ, hôm 27-5 gia đình đưa Dũng đến Bệnh viện Tân Kiều điều trị.

Nỗ lực giảm béo của Lương Dũng đã bất thành sau khi anh lấy vợ và sinh con. 

img
Bố của Dũng phải đưa anh đến bệnh viện bằng xe đẩy hàng chuyên dùng để đẩy các sọt hoa quả. 


Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy các chỉ số suy đa nội tạng, lão hóa của “sumo” số một Trung Hoa này gấp 500 lần người bình thường. Lúc nhập viện, người khổng lồ này không thể nhúc nhích nên các bác sĩ phải dùng xe đẩy hàng để đưa bệnh nhân vào phòng khám. Giường bệnh tiêu chuẩn chỉ rộng 1,2 m nên khi anh chàng này nằm xuống, những khối mỡ chảy xuống cả thành giường nằm vắt vẻo.

Với bệnh nhân đặc biệt này, các bác sĩ chuyên khoa mất hơn 2 giờ đồng hồ chỉ để … tranh cãi về phương án điều trị bởi bệnh tình của Dũng đã rất nghiêm trọng. Nếu phẫu thuật, nhiều khả năng sức đề kháng của cơ thể bệnh nhân không chịu nổi gây tê. Hơn nữa lớp mỡ quá dày, có muốn mổ cũng rất khó khăn.

Năm 2004, Lương Dũng có bạn gái. Tiểu Yến chính là động lực để anh chàng ngày đêm luyện tập giảm béo, sau một năm nỗ lực thể trọng chỉ còn 120 kg. Nhưng sau khi cưới một năm, vợ sinh con, ông bố khổng lồ ấy lại thường xuyên phải “xơi” những nồi cháo hầm cho phụ nữ mới sinh lấy sữa, anh lại tăng cân nhanh chóng.

img
Lương Dũng cùng vợ và con.


Theo lời kể của ông Trung, ngay từ nhỏ Dũng đã khác với bạn bè cùng lứa. Lúc mới sinh, anh chàng nặng những 5 kg, cả nhà nội ngoại ai cũng mừng. Nhưng cậu bé cứ tăng cân vù vù, mới một tuổi đã nặng 15,5 kg, 8 tuổi 70 kg, 14 tuổi 180 kg cho đến mức kỉ lục hiện tại, 225 kg khi ở độ tuổi 31.

Trước lúc phát bệnh, mỗi ngày Dũng ăn 8 bữa, mỗi bữa cũng phải nửa cân gạo. Tuy thế chưa bao giờ thấy anh nói mình đã no. Do cơ thể quá cỡ, nên học hết cấp 2 anh xin nghỉ học ở nhà vì tự ti trước bạn bè.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo