Nơi đây còn có vườn hồng Lidice nổi tiếng để du khách chiêm ngưỡng. Năm 1942, phát xít Đức đã tàn sát dã man 430 người dân vô tội ở thị trấn Lidice để trả thù vụ lực lượng du kích tiêu diệt một sĩ quan Đức quốc xã. Năm 1962, đài tưởng niệm Lidice được xây dựng để người đời tưởng nhớ những nạn nhân của chủ nghĩa phát xít.
Hiện nay, đài tưởng niệm thuộc Cộng hòa Czech, trở nên hoang vắng khác thường. Trước tình trạng này, đầu năm nay một số công ty quảng cáo đã quảng cáo miễn phí để thu hút du khách tới đài tưởng niệm. Quảng cáo được vài tháng, các công ty này có “sáng kiến” tổ chức một game trên mạng, mang tên Total Burn-out of Lidice (Đốt sạch Lidice). Người chơi game này thi nhau giết người và đốt nhà trên màn hình, người nào giành nhiều điểm là thắng cuộc. Cuộc thảm sát Lidice đã trở thành một trò chơi trên mạng.
Theo nhà báo Cộng hòa Czech Katerina Zachovalova, khi giám đốc đài tưởng niệm Milous Cervenci lần đầu chứng kiến trò chơi “xúc động muốn ngất xỉu”, vậy mà giờ đây ông cho phép trò chơi được lưu hành. Nhưng thị trưởng Lidice, Vaclav Zelenka, 68 tuổi, từng là một trong 17 em bé thị trấn Lidice sống sót sau vụ thảm sát, đã kịch liệt phản đối trò chơi. Ông nói: “Tôi đã mất cha, 2 chú, 1 em gái 6 tuổi và 1 anh trai 13 tuổi trong vụ thảm sát. Mẹ tôi đã bị đày ải trong 2 trại tập trung.
Bà nội tôi đã chịu đủ mọi nhục hình tại trại tập trung Auschwitz của phát xít Đức. Xin hỏi những người chơi game Đốt sạch Lidice nghĩ gì về điều đó?”. Tuy nhiên, thời gian qua, phía chính quyền chẳng có ai quan tâm tới phản ứng của người dân đối với trò chơi vô đạo đức này. Giám đốc nhà tưởng niệm Cervenci nói: “Các bạn có thể nguyền rủa tôi tùy thích”, nhưng thanh minh rằng bản thân ông vẫn muốn lưu giữ ký ức nỗi đau về vụ thảm sát cho thế hệ con cháu. Liệu tâm trạng này của ông có nhận được sự cảm thông của những người sống sót sau chiến tranh và con cháu họ?
Bình luận (0)