Té ra việc cho thuê bạn gái tháp tùng là cả một chương mục kinh doanh của các hãng này. Giá mỗi cô khoảng từ 120 đến 300 USD mỗi ngày, tùy thuộc vào hãng và số đo cơ thể của các cô. Có thể thanh toán bằng đồng rúp hay ngoại tệ, nhưng bắt buộc phải tính phụ thu thuế. Phần lớn các hãng đều ngạc nhiên khi tôi đề nghị ký hợp đồng. Điều duy nhất họ quan tâm là ngoài tiền dịch vụ ra, các cô gái của họ có được cho ăn hay không. Duy nhất có chủ hãng BM hỏi thêm: “Chị phải chú ý để nhân viên của tôi không bị cưỡng hiếp đấy nhé. Nhưng nói chung, nếu ông chủ của chị có những mong muốn khác nữa thì tùy các cô ấy quyết định. Tự họ sẽ ra giá. Tôi không can thiệp vào chuyện đó”.
Chủ hãng Mama Vladislav Metreveli, sau khi tôi thú nhận mình là phóng viên, lại tỏ ra thân tình hơn. “Hãng người mẫu nào cũng có làm thêm dịch vụ cho thuê bạn gái tháp tùng. Tất nhiên là việc đó không liên quan gì đến nghề người mẫu cả, nhưng nó tận dụng được nguồn nhân lực dư thừa của hãng và tạo thêm một nguồn thu nhập đáng kể. Đáng tiếc là có tới 99% khách hàng không muốn dừng ở dịch vụ tháp tùng. Còn các ông chủ hãng luôn làm cho các cô người mẫu thiếu kinh nghiệm tin rằng sự quen biết gần gũi với những người đàn ông đứng tuổi giàu có sẽ có lợi cho bước đường thăng tiến của các cô”.
Phải nói thật là không hiếm khi chính các cô người mẫu “xung phong” làm dịch vụ này. Cứ thử tính mà xem: Trình diễn trong hộp đêm suốt một tối chỉ được 15 USD, trong khi làm dịch vụ tháp tùng, họ được các chủ hãng trả 60 đến 150 USD, lại còn được thêm tiền bo của khách hàng.
Không chỉ các ông chủ thuê bạn gái tháp tùng, nhiều bà chủ cũng tìm tới dịch vụ tháp tùng. Metreveli cho biết: “Bạn trai thì cũng có, nhưng chúng hỗn láo khủng khiếp. Nếu cần thì tôi giới thiệu chị với chúng và chị tự cho giá. Còn tôi thật không thích thú gì khi phải tiếp xúc với những thằng quái thai ấy”. Qua Metreveli, tôi được biết giá thuê một bạn trai tháp tùng bà chủ cũng phải 200 đến 300 USD một ngày, cộng với tiền hoa hồng cho hãng và thuế giá trị gia tăng, bà chủ giả tưởng của tôi phải mất 270 đến 400 USD mới thuê nổi được một bạn trai tháp tùng ưng ý.
Công bằng mà nói, không phải cô người mẫu nào cũng bằng lòng làm “dịch vụ kèm theo”. Giá dịch vụ ấy rất cao chứng tỏ cung không đủ thỏa mãn cầu. Để chắc chắn ông chủ giả tưởng của mình có thể sử dụng dịch vụ ấy, tôi phải tìm đến những hãng có quảng cáo hình phụ nữ khỏa thân phân nửa. Tiếp tôi là một bà già ngoài 60 tuổi. “Tất cả các cô gái của hãng chúng tôi đều nói tiếng Anh hoàn hảo, có hộ khẩu thủ đô. Vì thế dịch vụ của hãng chúng tôi là 200 USD trong 5 giờ. Dịch vụ gần gũi thì thêm 100 USD nữa. Đấy, nếu muốn thì chị chở ngay một cô đến khách sạn cũng được”. Tôi đỏ mặt: “Không phải cho tôi, mà cho ông chủ của tôi”. Bà già phẩy tay: “Thì có sao. Thời buổi này có cái gì là lạ đâu!”.
Nói chung, nếu biết mặc cả, có thể hạ giá xuống một nửa. Thuê bạn trai tháp tùng thì đắt hơn 1,5 đến 2 lần. Tôi ngắm nhìn những cô cậu tháp tùng của hãng. Phải nói thật: trên giường chắc chắn họ không đến nỗi tồi, nhưng bên bàn đàm phán thì cần phải xem lại.
Bình luận (0)