xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất Mexico: Được cứu sống nhờ… tin nhắn gửi chồng

Cao Lực (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Một phụ nữ mắc kẹt dưới hàng tấn đất đá đổ nát sau trận động đất ở Mexico đã được cứu sống nhờ những tin nhắn gửi đi từ trước đó.

Người phụ nữ may mắn nói trên là Diana Pacheco và cô bị mắc kẹt sau khi trận động đất mạnh cấp độ 7,1 ở TP Mexico – Mexico, đánh sập tòa cao ốc nơi cô làm việc.

Phép màu đã xảy ra với người phụ nữ này khi chồng của cô, ông Juan Jesus Garcia, bất ngờ nhận được loạt tin nhắn mà cô gửi khoảng 16 tiếng trước đó thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

"Anh yêu", "trần nhà sập", "Bọn em bị mắc kẹt", "em yêu anh", "em yêu anh rất nhiều", "bọn em ở tầng 4", "gần cầu thang thoát hiểm", "có tất cả 4 người" - Reuters trích dẫn loạt tin nhắn đến điện thoại của ông Garcia vào lúc 5 giờ 34 phút ngày 20-9 (giờ địa phương) cho biết.


Động đất Mexico: Được cứu sống nhờ… tin nhắn gửi chồng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt ở nhiều khu vực. Ảnh: AP

Được biết, ông Garcia, một tài xế Uber 33 tuổi, trước đó đã chờ bên ngoài tòa cao ốc suốt đêm trong lúc lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Khi nhận được loạt tin nhắn, ông lập tức chạy về phía họ thông báo.

"Dường như phép màu đã xảy ra vì tôi là người duy nhất nhận được tin nhắn. Lực lượng cứu hộ đang ở đó và tôi đã nói chuyện với họ. Họ xác định được vị trí của vợ tôi" – ông Garcia chia sẻ, đồng thời cho biết trước đó anh đã khóc rất nhiều trong lúc trông ngóng tin tức về vợ.

Cô Pachecho cho biết cô cố gắng nhắn tin và gọi điện cho nhiều người nhưng chỉ chồng cô nhận được tin nhắn.

Động đất Mexico: Được cứu sống nhờ… tin nhắn gửi chồng - Ảnh 2.

Ông Juan Jesus Garcia bên cạnh người vợ Diana Pacheco. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nguyên nhân khiến tin nhắn đến điện thoại của ông Garcia chậm trễ có thể là sóng điện thoại cô Pacheco bị hàng tấn đất đá đổ nát chặn lại.

Nhờ những tin nhắn nhận được, lực lượng cứu hộ đã cứu được cô Pacheco và 3 người khác không lâu sau 6 giờ ngày 20-9.

Cô Pacheco cho biết cho gửi tin nhắn ngay sau khi động đất diễn ra vào khoảng 13 giờ 14 phút ngày 19-9. "Những tin nhắn đó ít nhiều giúp họ xác định được vị trí của chúng tôi" – cô Pacheco chia sẻ hôm 22-9.

Hiện tại, cô Pacheco đang được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện và sức khỏe của cô nhìn chung đã ổn.

Động đất Mexico: Được cứu sống nhờ… tin nhắn gửi chồng - Ảnh 3.

Nhiều tòa nhà ở TP Mexico bị trận động đất mạnh cấp độ 7,1 đánh sập. Ảnh: Reuters

Các hoạt động cứu hộ đến ngày 22-9 vẫn diễn ra tại tòa cao ốc nêu trên. Theo cô Pacheco, tính riêng tầng 2 đã có khoảng 60 người tại thời điểm động đất.

BBC ngày 22-9 đưa tin cho biết số người thiệt mạng do trận động đất mạnh cấp độ 7,1 nêu trên đã lên đến 273 người.

Tổng thống Enrique Peña Nieto tuyên bố nỗ lực cứu các nạn nhân mắc kẹt là "ưu tiên hàng đầu".

Động đất Mexico: Được cứu sống nhờ… tin nhắn gửi chồng - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ tại một trường học ở TP Mexico. Ảnh: EPA

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo