Bộ phim Habibie & Ainun giữ nguyên tựa đề của cuốn hồi ký, kể lại cuộc tình lãng mạn của cựu TT Habibie với bà vợ Ainun xinh đẹp, ra mắt khán giả tháng 12 năm ngoái, đến nay vẫn rất ăn khách ở nhiều thành phố tại Indonesia. Rất tiếc, bà Hasri Ainun không được xem bộ phim vì bà đã mất vào tháng 5-2010 do ung thư. Theo báo The Straits Times của Singapore, các chuyên gia điện ảnh Indonesia nhận xét về bộ phim: “Cuộc tình của cựu TT Habibie với đệ nhất phu nhân Ainun đoản mệnh thật hoàn hảo nhưng bộ phim có lẽ hoàn hảo hơn nhiều”.
Đạo diễn Rizal cho biết cựu TT Habibie rất vui mừng khi xem bộ phim nhưng phải xem 3 lần mới thỏa mãn trọn vẹn: Lần thứ nhất xem được 25% phim vì quá xúc động, lần thứ hai được 85% và lần thứ ba mới xem từ đầu đến hết phim. Cả 3 lần ông đều khóc. Đạo diễn nói: “Ông Habibie vui mừng thông báo trong 2 tuần lễ chiếu bộ phim ở Jakarta đã có hơn 4 triệu khán giả đến xem. Tôi trả lời ông tôi không hẳn vui mừng vì đã có hơn 4 triệu khán giả xem phim mà vì có trên 4 triệu người được khích lệ bởi tình yêu quá đẹp của ông”.
Bình luận (0)