
Thỏa thuận G20 được xem là "mang tính lịch sử" (Ảnh: BBC)
Trong đó, để giúp đỡ các nền kinh tế đang khốn đốn, nguồn cung cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được bơm tăng gấp 3 lần, đạt 750 tỉ USD. Đồng thời, G20 cũng cam kết chi 250 tỉ USD để kích thích thương mại toàn cầu. Những nước nghèo nhất thế giới sẽ được nhận thêm 100 tỉ USD viện trợ… Đến tháng 9-2009 sẽ có tiếp một cuộc họp G20 nữa để kiểm tra tiến độ thực hiện các cam kết này.

Thủ tướng Anh Gordon Brown đọc bản thỏa thuận của G20 (Ảnh: BBC)
Thỏa thuận của G20 được thông báo không lâu trước khi các thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa nhưng đã kịp tạo ra cú hích đáng kể. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của London tăng thêm 4,3%. Ở Paris, chỉ số Cac 40 nhảy thêm 5,4% và ở Frankfurt, chỉ số Dax tăng 6%.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner bàn bạc (Ảnh: AFP)
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng kết quả của Hội nghị thượng đỉnhh G20 “hơn cả mong đợi” dù rằng trước đó đã có hàng loạt vết nứt giữa Đức, Pháp và Anh, Mỹ.
Trong khi Anh, Mỹ nhấn mạnh biện pháp tăng chi tiêu chính phủ để giải quyết khủng hoảng thì Pháp, Đức kiên quyết đòi đưa ra những quy tắc tài chính nghiêm ngặt hơn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng hài lòng với kết quả thương thuyết. Bà cho rằng các biện pháp mới giúp thế giới có được “một cấu trúc thị trường tài chính minh bạch hơn” và thỏa thuận của G20 là “mang tính lịch sử”.

Các cuộc biểu tình vẫn nổ ra nhưng quy mô nhỏ và điềm tĩnh hơn (Ảnh: Getty Images)
Bình luận (0)