xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gaddafi: “Nếu Mỹ can thiệp, Libya sẽ tắm máu”

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO)- Phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Ủy ban Dân tộc Libya ngày 2-3, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đe dọa sẽ xảy ra tắm máu nếu Mỹ hoặc NATO can thiệp quân sự.

Một mặt khẳng định chính người dân làm chủ Libya, mặt khác ông Gaddafi thề hàng ngàn người dân Libya sẽ chết nếu các cường quốc can thiệp vào cuộc khủng hoảng.
 
"Chúng ta sẽ bước vào một cuộc chiến đẫm máu và hàng ngàn, hàng ngàn người Libya sẽ chết nếu Mỹ hoặc NATO can thiệp quân sự”, ông Gaddafi nói.
 
img
Ông Gaddafi phát biểu sẽ có tắm máu nếu Mỹ hoặc NATO can thiệp quân sự

img
Ông Gaddafi giữa vòng vây vệ sĩ dày đặc sau khi đọc phát biểu
 
Đồng thời, nhà lãnh đạo 40 năm của Libya cũng khẳng định ông chỉ đơn thuần là "một biểu tượng" và nêu rõ ông đã trao quyền lực cho nhân dân từ năm 1977 thông qua ủy ban dân tộc và các hội nghị dân tộc.
 
Tuy vậy, ông kiên quyết lặp đi lặp lại rằng sẽ không có chuyện ông từ chức dù đã mất nhiều phần lãnh thổ vào tay phe biểu tình đối lập.
 
"Đang có một âm mưu kiểm soát đất nước và dầu mỏ của Libya, để một lần nữa thuộc địa hóa xứ sở này. Điều này không bao giờ có thể xảy ra! Chúng ta sẽ chiến đấu tới người đàn ông cuối cùng, người phụ nữ cuối cùng để bảo vệ Libya toàn vẹn”, ông Gaddafi hô hào.
 
img
Một vụ nổ phản đối ông Gaddafi tại thủ đô Tripoli ngày 2-3
 
img
Người biểu tình đốt ảnh ông Gaddafi
 
Tiếp đó, bài phát biểu kéo dài thêm ba tiếng với phần trình bày về gia đình của ông Gaddafi, về nỗ lực cải cách chính phủ và những lời hứa cho người dân vay tiền với lãi suất bằng 0%.
 
Ông Gaddafi cũng không quên chia sẻ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, rằng ông sẵn lòng tha thứ cho “những người trẻ tuổi bị lôi kéo vào cuộc biểu tình”.
 
Đây là lần thứ ba tổng thống Gaddafi phát biểu trên truyền hình kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình trong nước. Bài phát biểu của ông nhiều lần bị ngắt quãng vì tiếng reo hò của những người ủng hộ chính quyền trụ lại trong thủ đô Tripoli.
 
Cùng ngày, ông Gaddafi đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp mới, thay thế những người vừa từ chức.
 
img
Đốt ảnh ông Gaddafi tại Benghazi, thành phố đông dân thứ hai ở Libya
và là nơi đặt trụ sở của chính phủ lâm thời do người biểu tình lập lên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo