icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Gaddafi thà chết ở Libya còn hơn ra tòa”

Bằng Vy (Theo AFP)

(NLĐO) – Căng thẳng và lo lắng, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya Muammar Gaddafi thà chết ở Libya còn hơn phải ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), theo lời người cận vệ Mansur Daou.

Ông Gaddafi bị ICC phát lệnh truy nã từ tháng 6 cùng con trai Saif al-Islam và cựu chỉ huy tình báo Libya Abdullah al-Senussi với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người.
 
“Ông Gaddafi và con trai quyết định cố thủ ở Libya sau khi lệnh bắt trên được ban hành. Ông ấy nói thà chết ở Libya còn hơn phải ra tòa” – nguyên chỉ huy trưởng lực lượng cận vệ của ông Gaddafi - Mansur Daou – cho biết trong cuộc phỏng vấn với AFP gần đây.
 
img
Ông Daou kể ông Gaddafi thà chết còn hơn bị ICC xét xử. Ảnh: AFP
 
Hiện đang ngồi tù ở Misrata, ông Daou kể: “Saif al-Islam và Mutassim đều muốn cha mình ở lại Libya, đặc biệt là Saif, trong khi ông Senussi cố thuyết phục ông Gaddafi rời đất nước”.
 
Vào ngày 21-8, lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia (NTC) chiếm được Libya, buộc ông Gaddafi phải tháo chạy về quê nhà Sirte và ở đây cho đến khi bị bắt và bị giết vào ngày 20-10.
 
“Thật ra Gaddafi biết mọi chuyện đã kết thúc khi quân của ông ấy bị đẩy lùi ra khỏi Misrata từ cuối tháng 4. Từ đó, ông ấy càng lúc càng căng thẳng. Áp lực gia tăng nhiều hơn khi bạn bè thân thiết lần lượt rời bỏ ông, điển hình là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair” – ông Daou nói.
 
Ở Sirte, ban đầu ông trú ngụ trong khách sạn, nhưng sau đó phải ẩn náu ở các khu ngoại ô từ giữa tháng 9 khi NTC siết chặt vòng vây. Hầu như đêm nào ông cũng đổi chỗ ở để đảm bảo an toàn.
 
Nguồn thức ăn cạn dần khiến Gaddafi vô cùng lo âu. Ông Daou nhớ lại: “Thấy ông ấy căng thẳng như thế thật bất thường. Ông ấy đọc sách, ghi chép và ngủ trong khi Mutassim chỉ huy các tay súng. Gaddafi không chiến đấu, ông ấy đã quá già”. Khi bị giết, ông Gaddafi đã 69 tuổi.
 
img
Ông Gaddafi chết với nhiều tranh cãi vào ngày 20-10. Ảnh: Reuters
  
Ngày 19-10, tình hình trở nên vô vọng: quảng trường cuối cùng của Sirte bị NTC và NATO vây chặt. Gaddafi quyết định trốn chạy về phía nam, đến Wadi Jaref.
 
“Đó là ý của Mutassim và nó sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi có khoảng 45 xe, chở 160 – 180 tay súng. Thay vì xuất phát lúc 3 giờ sáng 20-10 (giờ Libya) như kế hoạch, chúng tôi đi trễ hơn 3-4 tiếng vì lính của Mutassim rất vô tổ chức” - ông Daou kể.
 
Chuyến đi định mệnh bị trúng bom NATO không lâu sau khi khởi hành, ông Gaddafi bị thương và chui vào ống cống trốn. Thế nhưng, ông bị lính NTC lôi ra, đánh đập và phỉ nhổ. Cuối cùng, ông già 69 tuổi mình đẫm máu bị bắn chết “trong cuộc đấu súng” như giải thích của NTC.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo