John Gibbon, người phát ngôn của vườn thú, cho biết cả hai mẹ con đều khỏe. “Mỹ Hương tỏ ra hiểu biết và đang làm đúng thiên chức của mình, nghĩa là biết nâng niu và chăm sóc con mình” – Gibbon nói. Giới tính của gấu trúc con sẽ được xác định trong vài tuần nữa do các nhân viên vườn thú không được vào hang gấu trúc trong khi hai mẹ con đang ở bên nhau và gấu trúc con cần thời gian để phát triển khả năng miễn dịch của mình.
Gấu trúc với hai màu lông đen và trắng là một trong những loại bị đe dọa tuyệt chủng của thế giới và hiện chỉ còn thấy ở Trung Quốc. Mỹ Hương và cha của gấu trúc con, Thiên Thiên, là hai con gấu trúc được Trung Quốc cho mượn trong 10 năm. Bất kỳ con gấu trúc nào do cặp Thiên Thiên - Mỹ Hương sinh ra thuộc về Trung Quốc và sẽ được gửi về Trung Quốc sau khi dứt sữa trong vòng 1 - 2 năm nữa. Việc sinh sản thành công của gấu trúc là hiếm, đặc biệt trong tình trạng nuôi nhốt.
Gibbon khẳng định việc một gấu trúc con ra đời tại Vườn thú Quốc gia là điều vườn thú này chờ đợi từ lâu. Cặp gấu trúc trước đây của vườn thú này, Linh Linh và Hưng Hưng, sinh 5 con gấu trúc từ năm 1983 đến năm 1989 nhưng tất cả chỉ sống được vài ngày. Cả Linh Linh và Hưng Hưng cũng đã chết sau đó.
Bình luận (0)