Theo báo China Daily, bản án kết tội họ Mã tổ chức một câu lạc bộ giải trí qua mạng để các cặp vợ chồng gặp nhau trao đổi thân xác giữa cặp này với cặp kia! Hãng tin bán chính thức TQ Tân Văn Xã cho biết vụ án này có 22 hội viên bị xét xử do bị bắt quả tang tại nhà riêng hoặc khách sạn. Ngoài trùm họ Mã, 18 hội viên khác do thành khẩn ăn năn hối lỗi, được giảm án, chỉ bị phạt tù từ một năm đến 30 tháng.
Năm 1997, TQ ban hành một đạo luật quy định những cá nhân hủ hóa tập thể từ 3 lần trở lên hoặc tổ chức có trên 3 người tham gia, sẽ bị phạt tù 5 năm. Vụ án họ Mã là lần đầu tiên thi hành luật chống hủ hóa tập thể.
Công tố viên Đặng Hồng Đào nhận xét: “Luật năm 1997 nhằm bảo vệ lợi ích của đa số người dân trong xã hội và đề cao đạo đức của con người lương thiện. Bất cứ ai phạm tội như họ Mã đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc, không phân biệt đẳng cấp xã hội”.

Mã Diệu Hải. Ảnh: AP
Theo cáo trạng, Mã Diệu Hải sa vào lối sống hủ bại từ năm 2003 sau 2 lần ly dị vợ. Để giải sầu, họ Mã lao vào tán gẫu qua mạng internet, năm 2007, tổ chức nhóm giải trí trực tuyến có 200 hội viên tham gia. Thẩm phán Diêu Vĩnh An cho biết câu lạc bộ của họ Mã đã 35 lần tổ chức truy hoan tập thể, riêng Mã tham gia 18 lần!
Theo báo China Daily, những nhân chứng tham dự phiên tòa rất phẫn nộ khi họ Mã ngoan cố cãi mình vô tội, viện cớ “tự do cá nhân”! Sau phiên tòa, Mã phân trần với các nhà báo: “Trai gái cưới nhau giống như ly nước. Mọi người phải uống. Thay đổi ý thích như thay đổi ly rượu. Thích thì uống, không thích thì thôi”.
Website China.com viết: “Lời lẽ của họ Mã thật không xứng đáng với một giáo sư đại học!”.
Bình luận (0)